Cả nước vì Trường Sa- Trường Sa vì Tổ Quốc

“Cả nước vì Trường Sa” không còn là khẩu hiệu mà trở thành tâm thức và hành động thường trực của đồng bào cả nước…

Dịp kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền Nam cũng là kỷ niệm 34 năm ngày quần đảo Trường Sa thuộc về nước Việt Nam thống nhất. 34 năm qua, phong trào “Cả nước vì Trường Sa” với những việc làm thiết thực đã làm thay đổi diện mạo huyện đảo, người Trường Sa đang ngày một thấy mình gần đất liền hơn; và người đất liền hướng về Trường Sa càng thấy thêm vững tâm.

Đồng bào cả nước vui mừng vì huyện đảo Trường Sa hôm nay có rất nhiều khởi sắc. Không chỉ là cây xanh và rau xanh nhiều hơn. Một âu tàu vừa được khánh thành ở đảo Song Tử Tây, đảm bảo cho cả trăm tàu cá của ngư dân neo đậu tránh gió bão, tiếp dầu, nước ngọt và tiếp nhận các dịch vụ nghề cá.

Các xã, thị trấn của huyện đảo đã có Nhà văn hóa sáng ánh điện vang tiếng loa đài. Đường trên đảo, từ Trường Sa Lớn, Song Tử Tây đến Sơn Ca, Sinh Tồn, Niêm Yết… đã có điện thắp sáng. Không phải là điện từ máy phát công suất nhỏ hiếm hoi như trước đây, mà điện mặt trời, điện sức gió… Năng lượng từ hào phóng đại dương đã mang lại nguồn điện năng sạch cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội và nhân dân trên đảo.

Những thiết bị chưng lọc nước ngọt từ nước biển cũng đã đến với cư dân đảo, mở ra hướng đảm bảo chủ động hơn nguồn nước ngọt trong mùa khô… Và, mừng hơn nữa, mỗi ngày lại có thêm nhiều người dân và công chức, viên chức ra đảo sinh cơ lập nghiệp, đã dần thành thôn, thành làng, thành thị trấn, hình thành những phong tục tập quán của văn hóa làng đảo trên quần đảo xa của Tổ Quốc.

Trong năm 2009 này trên xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây của huyện đảo Trường Sa sẽ có những em bé được sinh ra… Đấy là những công dân tương lai sẽ gắn bó với vùng đảo mình từng cắt rốn chôn rau…

Huyện đảo Trường Sa có nhiều thay đổi đáng mừng là vì nhiều năm qua cả nước đã vì Trường Sa. “Cả nước vì Trường Sa” không còn là khẩu hiệu mà trở thành tâm thức và hành động thường trực của đồng bào cả nước, của tất cả mọi người, từ nhà khoa học đến nhà quản lý, từ sinh viên học sinh đến công chức viên chức, từ nhà tu hành đến giới báo chí… Nhiều ý tưởng hay vì Trường Sa đã trở thành hiện thực, nhiều việc làm thiết thực vì Trường Sa đã hiện hữu trong đời sống hàng ngày của bộ đội và nhân dân huyện đảo.

Điện cho Trường Sa… Nước ngọt cho Trường Sa… Thông tin viễn thông cho Trường Sa… Sách báo cho Trường Sa… Rau xanh và cây xanh cho Trường Sa… và rất nhiều phong trào thiết thực khác đã và sẽ tiếp tục làm đổi thay diện mạo huyện đảo. Trường Sa đã xanh hơn, sáng hơn, ấm hơn. “Cả nước vì Trường Sa” là trách nhiệm và tình cảm cao cả khiến người Trường Sa đang ngày một thấy mình gần với đất liền hơn; và người đất liền hướng về Trường Sa càng thấy thêm vững tâm.

Trường Sa là hạm đội nổi canh giữ vùng biển vùng trời, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; là ngọn hải đăng hướng đường ra biển xa. Trường Sa là nguồn tài nguyên, là điểm tựa vững chắc của cụm kinh tế kỹ thuật tổng hợp biển – đảo của đất nước.

Cả nước vì Trường Sa chính là vì Trường Sa đã vì cả nước, đang vì cả nước. Trường Sa – một phần Tổ Quốc, vì Tổ Quốc!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên