Gặp mặt giao lưu với cán bộ Lào học tập tại Việt Nam

Đây là dịp để nhìn lại, giữ gìn, vun đắp, đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu.

Tối 12/10, tại thủ đô Vientiane, đã diễn ra cuộc gặp mặt, giao lưu giữa Đại sứ quán Việt Nam với các cán bộ Lào đã học tập tại Việt Nam. Tham gia giao lưu có đồng chí Thoonglun Sisulit, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao; Đồng chí Bunthoong Chitmani, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương cùng các lãnh đạo và nhiều thế hệ lưu học sinh, sinh viên.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Việt Nam Tạ Minh Châu khẳng định, "trong không khí của năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị toàn diện, chúng tôi hết sức vui mừng và vinh dự được đón tiếp những người chị, người anh, người bạn vô cùng thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Đây là dịp để chúng ta nhìn lại, giữ gìn, vun đắp, đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, kế tiếp sự nghiệp vĩ đại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đó là mối quan hệ thủy chung trong sáng là tài sản chung vô giá của hai dân tộc".

Đêm giao lưu diễn ra trong bầu không khí vui tươi, gần gũi. Nhiều lãnh đạo của Lào không chỉ hiểu biết về ngôn ngữ mà còn cả về văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Bài hát “Từ thành phố này Người đã ra đi” do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công thương Nam Vinhaket song ca cùng Thứ trưởng bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Boua Ngeun Xaphouvong, hay tiết mục “Trống cơm” do Giáo sư, tiến sĩ Kikeo Khaykhamphithun cùng các nghệ sĩ quan họ Bắc Ninh được khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

Phát biểu cảm tưởng của mình, Giáo sư- tiến sĩ Kikeo Khaykhamphithun, Giám đốc Học viện Chính trị hành chính Quốc gia cho biết: “Hồi đó chúng tôi đi sơ tán, phải đi trọ nhà dân. Mỗi nhà nhận một cháu, hai cháu, ba cháu, thậm chí là 4 cháu, ăn ở sống ở trong nhà. Hồi đó nếu mà học trong trường nội trú chưa chắc đã học được nhiều tiếng Việt như thế này. Hồi đó tiếp xúc với các chị, các bà, các cô, các bác tôi còn có thời gian ví dụ như chủ nhật đi chăn trâu, cắt cỏ mà học được tiếng việt, học được văn hóa, phong tục tập quán của người Việt Nam. Cái hình ảnh ấy, cảm tưởng ấy giữ lại trong chúng tôi đến tận ngày hôm nay.”

Không chỉ những thế hệ cha anh, những người đã và đang đảm trách những cương vị quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhiều cán bộ trẻ của Lào hiện nay cũng nói tiếng Việt rất tốt, am hiểu văn hóa và phong tục tập quán Việt Nam.

Anh Bunthan Bunsongsanong, cựu lưu học sinh Học viện Quan hệ Quốc tế, hiện đang công tác tại Bộ Ngoại giao Lào kể về kỷ niệm của mình: “Nhiều bạn bè thày cô để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm và mình cũng thường xuyên giữ liên lạc với bạn bè thày cô. Khi gặp lại nhau vẫn thường nhắc lại các kỷ niệm hồi còn học ở bên Việt Nam thì rất là vui. Năm 2002, Việt Nam tổ chức SEAGAME, mình có tham gia đội của Học viện Quan hệ Quốc tế cùng với các bạn Việt Nam thi trò chơi khởi động cùng SEAGAME, mình còn nhớ mãi”.

Đêm giao lưu tuy chưa họp mặt được đầy đủ các thế hệ cán bộ Lào đã từng học tập tại Việt Nam nhưng thực sự là cuộc gặp gỡ thấm đượm nghĩa tình của những người đồng chí, người anh em thân thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên