Đón cô dâu miền Tây lấy chồng xa xứ về quê ăn Tết ​

VOV.VN - Sân bay Cần Thơ đang đón hàng trăm cô gái khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lấy chồng Đài Loan đã đưa chồng, con về Việt Nam ăn Tết.
 

Ngày 10/2, tại cảng hàng không quốc tế Cần nhộn nhịp khác lạ thường. Mới khoảng 7 giờ sáng đã có hàng trăm người từ Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long…trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có con gái lấy chồng Đài Loan (Trung Quốc) đã tập trung ở sân bay Cần Thơ chờ đón con, cháu ngoại về quê ăn Tết.

 Người thân chờ đón các cô dâu Việt về quê ăn Tết.

Khoảng 9h20 sáng 10/2, chuyến bay số hiệu VN6571 của Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ.

Nụ cười rạng rỡ khi gặp được người thân.

Ngay sau đó, hàng chục gia đình vỡ oà trong hạnh phúc, khi gặp được người thân, với những cái ôm xiết tay thắm thiết sau bao ngày xa cách. Chuyến bay này chở 89 hành khách, chủ yếu là các cô dâu Việt từ Đài Loan về quê ăn Tết.

Ai cũng vui mừng khi được người thân ra sân bay đón.

Năm nay, Vietnam Airlines sẽ thực hiện hai chuyến bay thẳng từ Đài Loan đến Cần Thơ với khoảng 200 cô dâu Việt về quê ăn Tết cùng gia đình. Sau Tết sẽ có chuyến khứ hồi từ Cần Thơ đi Đài Loan được khởi hành vào ngày 20/2.

 Hạnh phúc khi được gặp lại cha mẹ, anh chị em trong gia đình.

Hàng năm, hãng hàng không Vietnam Airlines đều mở chuyến bay từ Đài Loan - Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là các cô gái miền Tây Nam bộ lấy chồng Đài Loan về quê đón Tết, tiết kiệm được thời gian đi lại và chi phí./.

Mọi người đang chờ xe ra đón để về quê.

Sân bay Cần Thơ tấp nập những ngày cuối năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giúp cô dâu Việt tại Hàn Quốc không phải buồn và khóc
Giúp cô dâu Việt tại Hàn Quốc không phải buồn và khóc

VOV.VN - Các cô dâu Việt tại Hàn Quốc được dạy tiếng, học nghề và tìm việc làm phù hợp… nên sẽ giảm bớt sự buồn chán, nhớ nhà.

Giúp cô dâu Việt tại Hàn Quốc không phải buồn và khóc

Giúp cô dâu Việt tại Hàn Quốc không phải buồn và khóc

VOV.VN - Các cô dâu Việt tại Hàn Quốc được dạy tiếng, học nghề và tìm việc làm phù hợp… nên sẽ giảm bớt sự buồn chán, nhớ nhà.

Cô dâu Việt ở Hàn Quốc bị bố chồng 83 tuổi đâm chết
Cô dâu Việt ở Hàn Quốc bị bố chồng 83 tuổi đâm chết

Một phụ nữ Việt Nam sống ở phía bắc Seoul, Hàn Quốc, đã thiệt mạng do mâu thuẫn trong gia đình.

Cô dâu Việt ở Hàn Quốc bị bố chồng 83 tuổi đâm chết

Cô dâu Việt ở Hàn Quốc bị bố chồng 83 tuổi đâm chết

Một phụ nữ Việt Nam sống ở phía bắc Seoul, Hàn Quốc, đã thiệt mạng do mâu thuẫn trong gia đình.

Cô dâu Việt bị cuỗm hộp tiền mừng cưới chứa 20.000 USD
Cô dâu Việt bị cuỗm hộp tiền mừng cưới chứa 20.000 USD

Đứng rình mò khá lâu, một người đàn ông đã ngang nhiên cầm hộp đựng phong bì mừng của cô dâu người Việt và chú rể người Trung Quốc rồi chạy biến.

Cô dâu Việt bị cuỗm hộp tiền mừng cưới chứa 20.000 USD

Cô dâu Việt bị cuỗm hộp tiền mừng cưới chứa 20.000 USD

Đứng rình mò khá lâu, một người đàn ông đã ngang nhiên cầm hộp đựng phong bì mừng của cô dâu người Việt và chú rể người Trung Quốc rồi chạy biến.

Cô dâu Việt kể chuyện chồng người Pháp bỏ làm giám đốc ở nhà chăm con
Cô dâu Việt kể chuyện chồng người Pháp bỏ làm giám đốc ở nhà chăm con

Jean-Michel hiểu rằng cơ hội phát triển sự nghiệp đang có quan trọng như thế nào với Hương Giang nên anh đã chọn trở thành hậu phương cho vợ.

Cô dâu Việt kể chuyện chồng người Pháp bỏ làm giám đốc ở nhà chăm con

Cô dâu Việt kể chuyện chồng người Pháp bỏ làm giám đốc ở nhà chăm con

Jean-Michel hiểu rằng cơ hội phát triển sự nghiệp đang có quan trọng như thế nào với Hương Giang nên anh đã chọn trở thành hậu phương cho vợ.

Tiết lộ danh tính cô dâu Việt bị bố chồng Hàn Quốc đâm chết
Tiết lộ danh tính cô dâu Việt bị bố chồng Hàn Quốc đâm chết

VOV.VN - Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, nạn nhân là chị Bùi Cát Hạ, vụ việc xảy ra ở quận Seongbuk, Seoul.

Tiết lộ danh tính cô dâu Việt bị bố chồng Hàn Quốc đâm chết

Tiết lộ danh tính cô dâu Việt bị bố chồng Hàn Quốc đâm chết

VOV.VN - Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, nạn nhân là chị Bùi Cát Hạ, vụ việc xảy ra ở quận Seongbuk, Seoul.