Long An tổ chức lễ viếng tượng đài “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"

VOV.VN - Sáng 17/9, tỉnh Long An tổ chức lễ viếng Tượng đài “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” nhân kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Sáng nay (17/9), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ viếng Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” tại phường 5, TP.Tân An nhân kỷ niệm 55 năm Ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967 - 17/9/2022). 

Tại lễ viếng, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của quê hương Long An. Qua đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh đi trước đã đấu tranh, vun đắp lòng yêu nước, tự hào về lịch sử, vững bước xây dựng tương lai. 

Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, dân, quân Long An luôn đoàn kết một lòng chống kẻ thù xâm lược. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với lòng yêu nước nồng nàn và bằng hình thái chiến tranh nhân dân phong phú, sáng tạo, Long An có những đóng góp quan trọng về sức người, sức của, góp phần làm thất bại hoàn toàn âm mưu “tìm diệt” và “bình định” trong chiến lược “chiến tranh cục bộ” của địch giai đoạn 1965-1967, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của dân tộc. 

Ngày 17/9/1967, tại Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ 2, Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam quyết định phong tặng cho Đảng bộ, dân, quân Long An danh hiệu và lá cờ vẻ vang ghi tám chữ vàng: “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Đây là niềm tự hào và sự cổ vũ kịp thời này đánh dấu bước trưởng thành của Long An trong công tác lãnh đạo, tổ chức quân, dân đánh giặc, giữ nước. Cũng là một trong những điểm son tô thắm cho truyền thống cách mạng vẻ vang của dân và quân Long An trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và xây dựng đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 17/9, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP làm trưởng đoàn đến viếng và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 17/9, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP làm trưởng đoàn đến viếng và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi.

Mỗi nỗ lực, việc làm đều thấm đậm tư tưởng kiệt xuất chú Sáu Dân - Võ Văn Kiệt
Mỗi nỗ lực, việc làm đều thấm đậm tư tưởng kiệt xuất chú Sáu Dân - Võ Văn Kiệt

VOV.VN - Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, nhà sáng lập, nguyên Tổng biên tập báo VietnamNet, hiện là Giám đốc Diễn đàn Toàn cầu Boston, hồi tưởng về Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Mỗi nỗ lực, việc làm đều thấm đậm tư tưởng kiệt xuất chú Sáu Dân - Võ Văn Kiệt

Mỗi nỗ lực, việc làm đều thấm đậm tư tưởng kiệt xuất chú Sáu Dân - Võ Văn Kiệt

VOV.VN - Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, nhà sáng lập, nguyên Tổng biên tập báo VietnamNet, hiện là Giám đốc Diễn đàn Toàn cầu Boston, hồi tưởng về Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Tưởng niệm 580 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi
Tưởng niệm 580 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi

VOV.VN - Trong không khí linh thiêng, thành kính, các đại biểu và người dân cùng du khách thập phương đã cùng ôn lại thân thế và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Tưởng niệm 580 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi

Tưởng niệm 580 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi

VOV.VN - Trong không khí linh thiêng, thành kính, các đại biểu và người dân cùng du khách thập phương đã cùng ôn lại thân thế và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.