Loạt bài: Những đảng viên đặc biệt nơi biên giới Sơn La

Mệnh lệnh từ trái tim người lính quân hàm xanh

VOV.VN - Biên giới tưởng chừng xa xôi, cách trở, ấy vậy mà bình yên, gần gũi đến nhường nào khi có cán bộ biên phòng về bản. Và nơi ấy, tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng tình yêu thương của bà con vùng biên đã lấp đầy trái tim những người lính xa nhà, xa quê.

>>Bài 1: Mệnh lệnh từ trái tim người lính quân hàm xanh-Sứ mệnh thứ hai trên vai màu áo lính 

>>Bài 2 : Mệnh lệnh từ trái tim-Những đảng viên đặc biệt nơi biên giới

Bài 3 với nhan đề “mệnh lệnh từ trái tim người lính quân hàm xanh” chia sẻ câu chuyện về tâm tư, tình cảm và động lực để bộ đội biên phòng tăng cường cơ sở hoàn thành tốt những sứ mệnh thiêng liêng.

Lòng dân yên – biên giới vững

"Hồi xưa vừa vào đây các chú bộ đội còn khó khăn, thiếu thốn gì bà con giúp, hái rau, măng rừng hỗ trợ cho bộ đội. Bộ đội biên phòng về đây cùng chung sống với bà con như này mình rất phấn khởi, vì tuyên truyền, vận động thì người dân hiểu biết hơn, không vi phạm nhiều nữa..."

"Có cán bộ biên phòng về sinh hoạt chi bộ cùng chúng tôi yên tâm hơn, có gì mình không làm được thì cán bộ trực tiếp hướng dẫn mình để hoàn thành tốt hơn..."

"Hơi khó tả một chút, nhưng tình cảm giữa bà con với cán bộ, đảng viên biên phòng rất cởi mở, như anh em trong nhà. Nhân dân mà có công việc gì các đồng chí bộ đội cũng đến giúp đỡ."

Trân quý, yêu thương, chia ngọt, sẻ bùi... đó là tấm lòng mà bà con vùng biên dành cho những cán bộ biên phòng được tăng cường về với cấp ủy xã, những đảng viên biên phòng về sinh hoạt chi bộ cùng bản, cũng như được phân công giúp đỡ từng hộ gia đình vùng biên giới.

Những cán bộ biên phòng hai vai trách nhiệm đã trở thành cầu nối lòng dân – ý Đảng, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng các cấp ở Sơn La.

 

- Đội ngũ cán bộ, đảng viên Bộ đội Biên phòng tăng cường cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ở Sơn La thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng bản tại 255/262 bản trên địa bàn khu vực biên giới.

- Trực tiếp phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển trên 500 đảng viên tại 17 xã biên giới; trong đó, trên 98% số đảng viên mới là người dân tộc thiểu số, góp phần xóa các bản không có đảng viên.

- Tham gia củng cố trên 50 tổ chức quần chúng; phát hiện, tạo nguồn đào tạo, bồi dưỡng 130 lượt cán bộ tại các bản biên giới...

 

Đánh giá cao sự phối hợp thực hiện công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, đặc biệt là thông qua việc phân công đảng viên của lực lượng biên phòng tham gia trực tiếp các tổ chức ở cơ sở bản, xã, huyện, ông Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La cho biết: Cách làm như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nắm dân, nắm tình hình nhân dân, triển khai hiệu quả việc tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; bảo đảm an sinh xã hội tại cơ sở; củng cố niềm tin của người dân với cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang... Đặc biệt là góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Sơn La về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.”

Mệnh lệnh từ trái tim

Vượt khó khăn, gỡ rào cản, bằng nhiệt huyết, trách nhiệm và trái tim hướng về biên giới, những cán bộ biên phòng tăng cường về với xã, với bản, với dân... đã tô điểm cho bức tranh nơi phên dậu với những gam màu tươi sáng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Dược, Đồn Biên phòng Phiêng Pằn chia sẻ: Tôi đã nỗ lực để học tiếng dân tộc, tìm hiểu phong tục tập quán của bà con nơi biên giới; để kịp thời nắm bắt tình hình chi bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân... Và tôi luôn coi người dân như người thân trong gia đình, bởi mỗi một công việc dù khó khăn đến đâu thì bộ đội biên phòng chúng tôi đều dựa vào dân.

“Tôi lúc nào cũng hướng về bà con nhiều hơn, nghĩ cách làm sao để bà con phát triển sản xuất, để hộ gia đình phát triển hơn. Vì nhiều khi đã hỗ trợ mô hình rồi mà bà con không biết cách duy trì, cán bộ phải trực tiếp xắn tay giúp đỡ. Cũng mong các cấp tạo điều kiện để bà con khu vực biên giới có cơ hội phát triển hơn, mở rộng nhiều mô hình hơn nữa.”- Thiếu tá Vì Văn Lun, Đồn biên phòng Chiềng Tương tâm sự.

Cũng vì sứ mệnh thiêng liêng, gần 20 năm qua, Thiếu tá Nguyễn Công Lưu, Chính trị viên Đồn biên phòng Chiềng Tương đã xa quê hương xứ Nghệ để gắn bó với vùng cao biên giới Sơn La, trong đó có 5 năm đồng hành với các xã vùng biên Lóng Phiêng và Chiềng Tương, huyện Yên Châu. Và chính quê hương thứ 2 này đã tiếp thêm động lực cho anh.

“Không chỉ cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Chiềng Tương mà gần như là lực lượng biên phòng cả nước đều phải sống xa gia đình. Nhưng động lực đối với Bộ đội biên phòng ở khu vực biên giới là tình cảm bà con dành cho bộ đội rất nhiều; là sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ... chúng tôi luôn yên tâm, cùng với bà con bảo vệ biên cương.” – anh Lưu bày tỏ.

Phát huy sức mạnh cán bộ biên phòng tăng cường cơ sở

Những năm qua, chủ trương đưa cán bộ biên phòng tăng cường cơ sở được Bộ đội biên phòng Sơn La đặc biệt quan tâm, nhất là trong việc lựa chọn, phân công, đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo các chế độ, chính sách cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ.

Theo Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, đối với các đồng chí thuộc diện đi tăng cường hoặc sắp tới sẽ có chủ trương đi tăng cường sẽ được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ của cán bộ tăng cường xã; được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

“Chúng tôi thường xuyên bố trí các đoàn công tác đến trực tiếp các địa phương để nắm tình hình, chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ tăng cường xã; trên cơ sở đó, đề xuất với thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng như các cấp khen thưởng, động viên kịp thời. Cùng với đó là thực hiện các chế độ, chính sách về phong phê, đề bạt quân hàm. Và những đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ khi về đơn vị có thể bố trí các nhiệm vụ, chức vụ cao hơn hoặc vị trí khác để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, các đồng chí cũng có động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La – Đại tá Cà Văn Lập cho biết: Đảng ủy, Bộ chỉ huy đã có sự chỉ đạo, quán triệt trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung, nhất là đội ngũ cán bộ được tín nhiệm tăng cường về cơ sở. “Phải tập trung tham mưu củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới. Đồng thời, phải thường xuyên xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng chuyên trách và lực lượng vũ trang biên giới vững mạnh, toàn diện, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới.”

Chủ trương đưa cán bộ, đảng viên biên phòng tăng cường về cơ sở của Đảng, của Quân đội, được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đặc biệt quan tâm, được coi là sứ mệnh quan trọng của Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam khẳng định: “Những đội ngũ này đã thực hiện rất tốt chủ trương hướng về cơ sở, với phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Các đồng chí đã phát huy rất tốt chức năng nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ được Bộ tư lệnh, Bộ Chỉ huy các đơn vị các tỉnh, thành phố giao cho. Thực hiện rất tốt việc 3 bám: bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào... Từ đó để thực sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân; nói để dân hiểu, và nghe dân nói, làm để dân tin... và tất cả đã minh chứng cho những việc làm hiệu quả trong công tác dân vận của các đồng chí ở cơ sở.”

Sức mạnh của cả hệ thống chính trị, từ hậu phương vững chắc, đến tình quân – dân bền chặt... chắc chắn sẽ tiếp thêm ngọn lửa cho trái tim người lính quân hàm xanh. Từ đây, những “lũy thép xanh”, “bức tường thành” trên rẻo cao biên giới sẽ tiếp tục được dựng xây vững chắc, góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân trên khắp dải đất biên cương của Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Món quà đặc biệt nơi rẻo cao biên giới Sơn La
Món quà đặc biệt nơi rẻo cao biên giới Sơn La

VOV.VN - Biết đọc, biết viết, có kiến thức để cuộc sống đổi thay... là ước mơ giản dị của biết bao người trên rẻo cao Sơn La. Đây cũng là món quà ý nghĩa mà những người lính quân hàm xanh mang đến qua những lớp học đặc biệt nơi biên cương.

Món quà đặc biệt nơi rẻo cao biên giới Sơn La

Món quà đặc biệt nơi rẻo cao biên giới Sơn La

VOV.VN - Biết đọc, biết viết, có kiến thức để cuộc sống đổi thay... là ước mơ giản dị của biết bao người trên rẻo cao Sơn La. Đây cũng là món quà ý nghĩa mà những người lính quân hàm xanh mang đến qua những lớp học đặc biệt nơi biên cương.

"Bộ đội Cụ Hồ” giúp người dân vùng biên giới Sơn La thoát nghèo
"Bộ đội Cụ Hồ” giúp người dân vùng biên giới Sơn La thoát nghèo

VOV.VN - Những đổi thay trong cuộc sống, trong hành trình vượt khó vươn lên của nhiều người dân, học trò nghèo nơi vùng biên giới Sơn La từ lâu đã gắn liền với người lính quân hàm xanh, hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

"Bộ đội Cụ Hồ” giúp người dân vùng biên giới Sơn La thoát nghèo

"Bộ đội Cụ Hồ” giúp người dân vùng biên giới Sơn La thoát nghèo

VOV.VN - Những đổi thay trong cuộc sống, trong hành trình vượt khó vươn lên của nhiều người dân, học trò nghèo nơi vùng biên giới Sơn La từ lâu đã gắn liền với người lính quân hàm xanh, hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Dấu ấn người lính quân hàm xanh vùng biên giới Sơn La
Dấu ấn người lính quân hàm xanh vùng biên giới Sơn La

VOV.VN - Những lớp học xóa mù chữ khi mặt trời khuất núi, từng bữa cơm đong đầy yêu thương dành cho con nuôi… đều in dấu hình ảnh người lính quân hàm xanh ở biên giới Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Dấu ấn người lính quân hàm xanh vùng biên giới Sơn La

Dấu ấn người lính quân hàm xanh vùng biên giới Sơn La

VOV.VN - Những lớp học xóa mù chữ khi mặt trời khuất núi, từng bữa cơm đong đầy yêu thương dành cho con nuôi… đều in dấu hình ảnh người lính quân hàm xanh ở biên giới Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.