Phó Chủ tịch nước thăm bà con giáo dân Ninh Bình dịp Giáng sinh

Nhân dịp lễ Giáng sinh 2011, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới thăm, chúc mừng và tặng quà các chức sắc công giáo và bà con giáo dân tại Tòa Giám mục Phát Diệm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà đồng bào công giáo tỉnh Ninh Bình nói chung và giáo dân huyện Kim Sơn nói riêng đã đạt được trong năm qua.

Phó Chủ tịch nước cũng mong rằng, trong thời gian tới, bà con giáo dân nơi đây sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn để cùng đồng bào các giới tham gia thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển đất nước.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng những phần quà có ý nghĩa tới các gia đình giáo dân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong phong trào “xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” thuộc giáo phận Phát Diệm.

Thay mặt Tòa Giám mục Phát Diệm, Đức Giám mục Nguyễn Văn Năng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đời sống của đồng bào công giáo nói chung, giáo dân Phát Diệm nói riêng; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục vận động các chức sắc và bà con giáo dân tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, sống "tốt đời, đẹp đạo" và "sống phúc âm trong lòng dân tộc".

Không khí noel đã tràn ngập khắp nơi, từ chiều 24/12, hàng nghìn người đã nườm nượp đổ về khu vực nhà thờ đá thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để đón mừng ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo. Dọc tuyến đường từ thành phố Ninh Bình, qua huyện Yên Khánh đến huyện Kim Sơn, nhà các hộ dân được trang hoàng lấp lánh làm cho phố phường trở nên lung linh hơn.

Tại Phát Diệm, nơi có hơn 77.000 giáo dân, chiếm trên 40% dân số toàn huyện, lượng người ngày một đông đúc trên các tuyến phố chính. Con đường dẫn vào nhà thờ đá dài chừng 1km chật như nêm. Hòa vào dòng người, nhích từng bước chân mới cảm nhận được sức nóng đã làm tan đi cái giá lạnh cắt da cắt thịt. Anh Nguyễn Văn Huấn đang công tác tại Hà Nội có dịp về quê tham gia buổi lễ nói, mình không theo đạo, nhưng năm nào vào dịp này mình cũng đến nhà thờ để tận hưởng cảm giác ấm áp cùng bạn bè.

Tòa Giám mục Phát Diệm lung linh trong ánh đèn mầu rực rỡ. Hệ thống hang đá, cây thông, đèn ông sao phát quang tạo nên một không gian độc đáo và tráng lệ. Trong khuôn viên nhà thờ, trước phương đình, trên sân khấu, bài Thánh ca vang lên như thúc giục bước chân du khách và thu hút đông đảo người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên