Tổng Bí thư đi xa, các gia đình biệt động Sài Gòn như mất một người thân

VOV.VN - Từ hôm qua đến nay, những lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi trong cuốn Sổ lưu niệm ở Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định được đọc lại rất nhiều lần cho mọi người cùng nghe. Tổng Bí thư đi xa, các gia đình biệt động Sài Gòn như mất đi một người thân.

Gia đình tôi như mất đi một người thân

Từ hôm qua đến nay, những lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi trong cuốn Sổ lưu niệm ở Bảo tàng Biệt động Sài Gòn- Gia Định được đọc lại rất nhiều lần cho mọi người cùng nghe.

Một ngày sau khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, chiều muộn, những bức ảnh chụp Tổng Bí thư thăm gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Văn Lai, nơi từng là căn cứ cách mạng và nay được gia đình xây dựng thành một trong những di tích Bảo tàng Biệt động Sài Gòn- Gia Định từ năm 2018, được in ra, lồng khung và treo trang trọng trên tường của Bảo tàng. Lá cờ trước Bảo tàng cũng được treo rủ xuống.

Anh Trần Vũ Bình, con trai ông Trần Văn Lai chia sẻ, nghe tin Tổng Bí thư từ trần, gia đình tôi như mất đi một người thân, các gia đình biệt động Sài Gòn khác cũng vậy.

Sáng 31/1/2018, sau khi dự lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, gia đình anh Trần Vũ Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm rất bất ngờ.

Đang dự lễ kỷ niệm Mậu Thân thì gia đình được báo là sẽ có một vị khách đặc biệt đến thăm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm khu hầm chứa vũ khí phục vụ cuộc tấn công Dinh Độc Lập của chiến sĩ biệt động Sài Gòn Trần Văn Lai (Năm Lai) trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM.

Tổng Bí thư ghi nhận sự gian khổ của gia đình chiến sĩ biệt động Trần Văn Lai khi xây dựng, giữ gìn hầm vũ khí. Ông cũng cặn kẽ thăm hỏi các nhân chứng lịch sử về quá trình đào hầm, cất giấu vũ khí để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công nửa thế kỷ trước. Điều đặc biệt là chưa cần gia đình giới thiệu, ông dường như đã biết khá nhiều về gia đình ông Năm Lai, về căn hầm này.

Anh Trần Vũ Bình nhớ lại: “Bác Trọng đến bất ngờ lắm. Bác đến và đi thẳng vào câu chuyện. Bác hỏi thẳng. Đặc biệt, bác hiểu sâu, nắm rõ, nắm vững, nắm rất rõ là lực lượng Biệt động Sài Gòn đào những cái hầm như vầy, tham gia đánh vào Dinh Độc Lập từ cái hầm này đúng không. Tôi chưa kịp giới thiệu thì bác đã hỏi rồi. Bác cũng biết cả việc gia đình đã cống hiến, hy sinh với bao nhiêu tài sản. Bác nói, đây là cơ sở tiêu biểu. Điều đó rất xúc động với tôi, đến tận bây giờ vẫn như ngày ấy bác đang hỏi nhỏ nhỏ bên tai. Bác hỏi là hiện vật này như thế nào - nó là gốc hay là phục dựng lại, bác hỏi thôi chứ thực chất bác đã biết đó là gốc”.

Với một vị Tổng Bí thư, trăm công nghìn việc, thời gian thật sự rất eo hẹp và có rất nhiều việc phải quan tâm, cho nên việc ông hiểu rõ nơi ông đển thăm, trò chuyện thân mật, gần gũi với nhân chứng lịch sử là điều thật sự xúc động.

Tổng Bí thư đã thăm hỏi người già và quan tâm con trẻ

Anh Trần Vũ Bình cho biết, buổi gặp đó có những chiến sĩ biệt động Sài Gòn là đồng đội của ba anh năm xưa, giờ đã ở vào tuổi “xưa nay hiếm”, như bà Vũ Minh Nghĩa, ông Phan Văn Hôn (Bảy Hôn)…, Tổng Bí thư đã thăm hỏi rất ân cần. Ông trò chuyện với ông Bảy Hôn từ chuyện chiến tranh, súng đạn đến chuyện lưu giữ lịch sử biệt động cho thế hệ sau. Chuyện nào Tổng Bí thư cũng nói rất chi tiết, giản dị, dễ hiểu mà lại uyên bác.

“Bác nói chuyện với chú Bảy Hôn rất cởi mở, như một người lính cùng đơn vị chứ không phải là một người lãnh đạo. Chú Phan Văn Hôn nói, đây là súng như vầy như vầy nè - bác Trọng nói là “ừ, đúng rồi”, có sự gần gũi, chia sẻ. Hôm đó, bác Nguyễn Phú Trọng ghi rõ: Tôi được tận mắt chứng kiến những hiện vật lịch sử…Rồi bác hoan nghênh chính quyền thành phố, đơn vị, gia đình đã gìn giữ và bác giao nhiệm vụ phải tiếp tục phát huy, tìm tòi. Vì tôi nói với bác là còn nhiều lắm, không chỉ có gia đình cháu mà còn rất nhiều rất nhiều gia đình Biệt động Sài Gòn, những người hoạt động đặc biệt ở nội thành, cũng hy sinh, cống hiến như gia đình cháu”, anh Trần Vũ Bình kể lại.

Khi Tổng Bí thư đến thăm, trong gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Văn Lai khi ấy có cháu nội của ông Năm Lai là bé Trần Trọng Nhân - 8 tuổi. Tổng Bí thư đã quan tâm đến bé Nhân như một đứa cháu thân thuộc. Cho nên, dù chỉ được gặp ông Nguyễn Phú Trọng ở ngoài đời thật một lần duy nhất, nhưng đến tận bây giờ, sau 6 năm, cậu bé Nhân ấy vẫn nhớ như in từng chi tiết.

 “Lúc đó con còn nhỏ, con chưa biết bác là ai. Tự nhiên con đi ra và đứng kế bên bác, rồi bác khoác vai con, bác hỏi: cháu học lớp mấy, cháu có ở cùng với bà không? Con cảm thấy bác rất gần gũi, giản dị. Giờ nghe tin bác mất, con rất bàng hoàng, buồn, tiếc nuối vì bác không còn nữa, con cảm thấy con vinh dự và may mắn vì một lần trong đời con đã được gặp một vị lãnh tụ vĩ đại”, bé Nhân nói.

Câu chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tâm tưởng của những người lớn như anh Trần Vũ Bình hay trẻ nhỏ như em Trần Trọng Nhân, đã khắc họa thêm về một người lãnh đạo sâu sắc, uyên bác, giản dị và gần gũi.

Với Tổng Bí thư, đến với dân như đến với đồng chí đồng đội, với người nhà.

...Được chứng kiến những hiện vật tại Di tích, tôi vô cùng ngưỡng mộ và cảm kích trước tinh thần yêu nước, mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. 

Tinh thần chiến đấu và sự hy sinh cao cả của các Chiến sĩ biệt động Sài Gòn bất diệt! 

Tôi hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giữ gìn, lưu giữ những kỷ vật trưng bày vô cùng quý giá này. Mong rằng, Chính quyền Thành phố tiếp tục đầu tư, tôn tạo, xây dựng Di tích lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia này không chỉ là nơi mang ý nghĩa lịch sử chính trị, văn hóa, giàu tính nhân văn sâu sắc, mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. 

                                                                                        Nguyễn Phú Trọng

                                                                                                Tổng Bí thư 

                                                Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thưa thầy cô, em xin được dự với tư cách là cựu học sinh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thưa thầy cô, em xin được dự với tư cách là cựu học sinh

VOV.VN - Thầy Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều nhớ lại, bản thân rất xúc động khi Tổng Bí thư nói rằng: “Thưa thầy cô, hôm ấy em về dự, xin được dự với tư cách là một cựu học sinh của nhà trường, không phải là một người đứng đầu Đảng, Nhà nước”.-

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thưa thầy cô, em xin được dự với tư cách là cựu học sinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thưa thầy cô, em xin được dự với tư cách là cựu học sinh

VOV.VN - Thầy Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều nhớ lại, bản thân rất xúc động khi Tổng Bí thư nói rằng: “Thưa thầy cô, hôm ấy em về dự, xin được dự với tư cách là một cựu học sinh của nhà trường, không phải là một người đứng đầu Đảng, Nhà nước”.-

Xúc động hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào, chiến sĩ cả nước
Xúc động hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào, chiến sĩ cả nước

VOV.VN - Trong suốt quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gần gũi, dành tình cảm đặc biệt cũng như sự quan tâm sâu sắc đối với quần chúng nhân dân và chiến sĩ cả nước.

Xúc động hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào, chiến sĩ cả nước

Xúc động hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào, chiến sĩ cả nước

VOV.VN - Trong suốt quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gần gũi, dành tình cảm đặc biệt cũng như sự quan tâm sâu sắc đối với quần chúng nhân dân và chiến sĩ cả nước.

Tình cảm của kiều bào Lào đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tình cảm của kiều bào Lào đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung, tại thủ đô Vientiane nói riêng là một trong những cộng đồng vinh dự được nhiều lần đón và gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm và làm việc tại Lào. Vì vậy, trong ký ức của người Việt Nam tại Lào luôn khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư thật gần gũi, giản dị và thương yêu bà con.

Tình cảm của kiều bào Lào đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tình cảm của kiều bào Lào đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung, tại thủ đô Vientiane nói riêng là một trong những cộng đồng vinh dự được nhiều lần đón và gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm và làm việc tại Lào. Vì vậy, trong ký ức của người Việt Nam tại Lào luôn khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư thật gần gũi, giản dị và thương yêu bà con.