13 tháng tuổi bị mắc bệnh hiểm nghèo

Bé bị lách to, hàng tháng đều phải truyền máu

Hôm chúng tôi đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé Bùi Thị Huỳnh Như (13 tháng tuổi, quê ở ấp Vĩnh Hựu, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đang nằm trên giường bệnh truyền máu. Chị Phan Thị Kim Huê (mẹ của bé Như) vừa cầm tay con, vừa xót xa khi thấy đứa con đầu lòng của mình chống chọi với căn bệnh lá lách to. Thỉnh thoảng bé Như lại khóc thét lên vì đau đớn, ai nhìn thấy cũng ngậm ngùi.

Để có tiền vô máu hằng tháng cho bé Như, anh Vụ (cha bé Như) phải đi làm thuê trong một xưởng gỗ ở tỉnh Đồng Nai. Thu nhập chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng, trừ chi phí sống tằn tiện còn lại vài trăm ngàn đồng anh gửi về cho vợ chạy chữa bệnh cho con. Để bớt gánh nặng cho chồng, cách đây vài tháng chị Huê để con ở nhà cho bà nội bé Như trông coi để lên Đồng Nai cùng lao động tại xưởng gỗ với chồng. Chị Huê tâm sự: “Tội nghiệp con bé vừa bị bệnh, lại phải sống xa mẹ”.

Làm được khoảng hơn 10 ngày, chị Huê nghe tin con bị bệnh liền ứng tiền lương tức tốc đi về. Những khi thiếu máu, chân và hai vành tai của bé Như trắng bệch, da tái xanh. Bé Như ọ ẹ khóc suốt đêm, chỉ ăn được vài muỗng cháo và uống một ít sữa. Mỗi tháng, chị Huê cùng bà nội đi truyền máu cho bé gần cả tuần lễ. Chị nói: “Con bị bệnh nên tui phải chạy tới chạy lui, làm được bao nhiêu tiền đều gom lại trị bệnh cho con. Mỗi khi con cần truyền máu, ở nhà không có tiền nên không đưa bé đi bệnh viện liền, phải chờ tui đem tiền về mới đưa đi. Những lần như vậy bé bị mất sức rất nhiều”.

Hoàn cảnh gia đình anh Vụ hết sức khó khăn. Ba mất sớm, mẹ bị bệnh, nên đang học lớp 9, anh phải nghỉ học sớm đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ. Nhờ tính tình hiền lành lại chịu thương chịu khó, anh được người quen mai mối, cưới chị Huê làm vợ. Năm 2008, bé Huỳnh Như ra đời, khi được 5 tháng tuổi, bé hay bị sốt, da lúc nào cũng xanh xao. Gia đình đưa bé đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện bệnh, sau đó đưa bé đi thử máu thì mới biết bé bị bệnh lách to.

Chị Huê cho biết thêm: Bác sĩ nói bệnh của bé Như hằng tháng phải truyền máu. Khi xin được giấy chuyển viện thì tiền vô máu được miễn, nếu không có giấy chuyển viện thì mỗi lần vô máu phải tốn khoảng một triệu đồng. Do nhà ở xa nên tiền tàu xe xin giấy chuyển viện cũng tốn kém. Những ngày ở bệnh viện, hai mẹ con chị Huê xin cơm từ thiện ăn để dành tiền mua sữa cho bé Như. Nhiều lúc vô máu, bé Như quấy khóc, chị Huê và bà Tám phải nhịn đói vì không đi xin được cơm từ thiện ăn.

Hoàn cảnh gia đình của chị Huê cũng gặp nhiều khó khăn. Năm chị Huê học lớp 12 cha bị tai nạn nên chị phải nghỉ học đi may ở TP Hồ Chí Minh. Mẹ chị bị sỏi túi mật lâu năm. Vì thế, cha mẹ ruột cũng không giúp được gì nhiều cho chị. Giờ thì con lại bị bệnh hiểm nghèo. Chị Huê cúi mặt cố giấu dòng nước mắt, nói: “Tui chỉ mong có tiền để vô máu cho con”.

Mong bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ cho gia đình chị Huê, giúp bé Như có cơ hội chữa trị bệnh tật. Liên hệ: mẹ cháu như, chị Phan Thị Kim Huê, ấp Vĩnh Hựu, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên