Cháu bé 7 tuổi bị tai nạn ô tô

Cháu Nguyễn Tiến Thành quê ở Thanh Liêm - Hà Nam. Bé rất dũng cảm, không quấy khóc dù bị thương tật nặng và phải qua nhiều lần giải phẫu

Hiện bé Thành đang nằm tại Phòng 202 tầng 2 khoa hồi sức cấp cứu - viện Bỏng Quốc Gia.

Một bé trai với đôi mắt khá tỉnh táo, tinh anh nhưng trên mặt và cơ thể thì lại gắn bao nhiêu ống, dây dợ chằng chịt. Phần rốn đã được mổ và gắn với mấy cái ống để dẫn nước tiểu, các dịch ra ngoài; một số ống khác dẫn thức ăn, thuốc vào cơ thể em. Nhìn rõ nhất là phần hậu môn bị vỡ và đang tấy lên từng mảng một.

Chuyện xảy ra chiều ngày 21/3/2009. Khi biết tin chị họ ở trong Nam ra chơi đang ở bên bà ngoại, Thành và chị gái xin bố mẹ đến nhà bà ngoại để rủ chị về nhà mình chơi ít bữa. Nhà bà ngoại ở cách đó chỉ một quãng gần. Vậy mà khi hai chị em đèo nhau trên chiếc xe đạp vừa ra khỏi cổng được vài bước thì một chiếc xe Huyndai đi từ đằng sau trượt lái lao vào xe hai cháu. Chị gái Thành văng ra khỏi xe đạp, còn Thành ngồi đằng sau toàn thân bị đập thẳng vào cạnh xe ô tô. Cháu đã ngất sau cú va đập đó cùng với vết thương nghiêm trọng.

Bé không khóc, dù rất đau

Ngay sau đó Thành được chuyển vào Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Nam để làm cấp cứu vì bị đứt tĩnh mạch và mất máu quá nhiều. Ngay chiều tối hôm đó Thành đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức để cấp cứu.

Cháu đã được phẫu thuật “làm hậu môn nhân tạo” vào ngày 22/3/09 và đến 30/03/09 đã phẫu thuật “cắt bỏ tổ chức hoại tử”. Thành còn phải làm thêm nhiều lần phẫu thuật nữa. Hiện giờ gia đình Thành phải huy động các cô dì chú bác để thay nhau trông nom cháu 24/24h, cứ 1 phút là phải bấm máy hút nước tiểu 1 lần.

Gia đình Thành thuộc thành phần hộ nghèo, lại đông con (4 con, con lớn nhất học lớp 11, Thành là út). Anh trai thứ 2 của Thành, hiện đang học lớp 9, năm 1995 bị xơ hóa cơ denta (teo cơ tay phải, tay bị lệch). Năm 1996, cậu bé này còn bị cành ổi đâm vào mắt, sau đó bị hỏng vĩnh viễn mắt trái. Nay Thành bị tai nạn, bố mẹ Thành không biết trông vào đâu. Thành 7 tuổi, đã quá độ tuổi được miễn giảm viện phí. Hiện giờ ngoài tiền viện phí nằm viện, thì mỗi ngày gia đình phải mua cho cháu một hộp thuốc (giá 400.000 đồng) để tiếp vào cơ thể.

Người lái xe tải đâm vào Thành, là một người đi lái thuê ở trong Tây Nguyên. Mẹ Thành cho biết, nhìn bộ dạng anh ta cũng có vẻ nghèo khó. Anh hứa là về nhà thu xếp xuống để giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa thấy.

Điều làm cho những người xung quanh cảm động còn là sự can đảm của Thành. Bệnh nhân nhỏ tuổi này hầu như không khóc lóc, nhõng nhẽo.
Lúc này, không chỉ sự giúp đỡ vật chất, mà chỉ cần một những cuộc thăm hỏi hay những lời động viên chân thành cũng là đáng quý với cháu và gia đình.

Liên hệ: Cháu Nguyễn Tiến Thành- Phòng 202 tầng 2 khoa hồi sức cấp cứu - viện Bỏng Quốc Gia
Bố cháu: Nguyễn Văn Thiện
Mẹ cháu: Lê Thị Nhàn
số điện thoại để liên lạc với gia đình là: 0169.670.2407./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên