“Con ơi, đừng bỏ mẹ mà đi nốt ?!”

Tai nạn đâm xuống hố ga bất ngờ đã khiến người con trai 20 tuổi phải nằm một chỗ trong tình trạng chấn thương sọ não nặng.

Bà Trần Thị Vui (63 tuổi - ở xóm 7, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đang chăm con trai là Trần Văn Hòa ở buồng bệnh số 3 (D213) của khu tầng 2 tại Bệnh viện 19 – 8. 

Hôm ấy, cách đây gần 2 tháng, sau giờ làm việc, khi đi xe máy về khu nhà trọ, Hòa đâm xuống hố ga. Những người đi đường trông thấy nên đã gọi xe đưa Hòa vào bệnh viện cấp cứu luôn, nhưng phần đầu của Hòa bị tổn thương nặng quá, nên bây giờ vẫn chưa biết gì cả.

Bác sĩ Nguyễn Danh Thành (Khoa ngoại I – Bệnh viện 19 -8) cho biết: do vết thương quá nặng khiến máu tụ dưới lớp màng cứng nên hiện tại Hòa đang sống thực vật. Bệnh nhân đang phải tập cho ăn bằng xông, sau một thời gian nữa nếu tình trạng khá hơn thì mới can thiệp bằng các biện pháp vật lí trị liệu.

Hòa bị chấn thương nặng phải nằm đó nhưng lại càng ái ngại hơn khi người mẹ dù yêu thương con hơn chính mạng sống của mình cũng không được khôn ngoan nhanh nhẹn, thường phải nhờ đến sự giúp sức của người nhà các bệnh nhân khác để chăm sóc con mình. Các thao tác như hút dịch đờm hay phải thay băng cho Hòa, bà Vui hoàn toàn phải nhờ đến cô Lê Thị Nhiên (người nhà của bệnh nhân cùng phòng) làm giúp, dù cô Nhiên cũng đang rối ruột vì con mình bị thương.

Cuộc đời của người phụ nữ này cũng lắm nỗi gian truân. Không may mắn có được cho mình một cuộc hôn nhân trọn vẹn khi bác phải làm hai, để rồi sinh được 3 người con. Nhưng không may 2 đứa con đầu đều sớm bỏ mẹ để về thế giới bên kia. Đã hai lần mất con, giờ đây đứa con còn lại là Hòa cũng gặp nạn, người đàn bà khốn cùng này lại không biết bấu víu vào ai. Chồng của bà cũng đã ra đi cách đây 6 năm. Chỉ còn người duy nhất là anh Trần Văn Thật (con của chồng) phải đứng lên đỡ đần và lo mọi việc trong gia đình. Nhưng ngặt một nỗi đồng lương của người công nhân sơn quá ít ỏi, nên mỗi lần vào viện, nhìn em rồi lại quay sang nhìn dì, lòng anh như thắt lại bởi ngổn ngang nỗi lo trăm mối mà lực bất tòng tâm.

Bà Vui đang chăm sóc con tại bệnh viện

Rất mong bạn đọc có lòng hảo tâm ra tay giúp đỡ. Xin liên hệ: Bà Trần Thị Vui (xóm 7, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), hoặc anh Trần Văn Thật (xóm 7, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, ĐT: 0934466432)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên