Giúp cháu bé 9 tuổi bỏng 60%

Dù bị bỏng tới 60% cơ thể, nhưng em Nguyễn Thị Nga, 9 tuổi, luôn mong được trở lại lớp học cùng bạn bè.

Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Nga, 9 tuổi, con anh Nguyễn Trọng Vinh và chị Nguyễn Thị Liên, ở xóm 2 - thôn Hưng Trung – xã Hưng Nguyên (Nghệ An).

Trong nét mặt sợ hãi và đau đớn em Nga vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Không hiểu tại sao em lại nằm ở đây và toàn thân bị băng bó như vậy.

Chị Hoàng Thị Nhiên, bác cháu Nga kể, “Tội lắm chú ạ! Nó ngoan và học giỏi mà lại bị vậy, tôi thương nó lắm! 11h ngày 14/5 khi đang học bài thì cháu Nga đi tìm nước để uống, nhưng do không để ý nên cháu đã làm đổ ấm nước đang đun bằng điện vào người. Cháu không những bị bỏng nước mà còn bị điện giật nên nặng lắm”.

Em Nguyễn Thị Nga cùng người bác Hoàng Thị Nhiên

Trong đau đớn và hoảng sợ, Nga cần những tình cảm và sự chăm sóc của người cha, mẹ. Nhưng điều đó với Nga cũng không thể có!

Vì bệnh tật nên mẹ Nga phải nằm nhà điều trị, còn bố Nga thì chạy đi chạy lại giữa Nghệ An và Hà Nội để lo công việc.

“Mẹ cháu Nga bị bệnh khớp nặng nên phải nằm một chỗ và hàng ngày vẫn phải có bác sỹ tới điều trị. Do hoàn cảnh như vậy nên bố cháu cũng không thể ở lại bệnh viện chăm sóc mà chạy đi chạy lại 2 nơi. Những lúc cháu ngủ mơ gọi “mẹ ơi…mẹ ơi” mà tôi thấy đau lòng và thương cháu vô cùng” - chị Nhiên nghẹn ngào nói.

Nhà Nga nghèo và vất vả. Năm nào cũng vậy, chưa đến mùa thu hoạch thì đi vay thóc, gạo để ăn, đến mùa thì trả nợ. Tiền bố đi làm cũng chỉ vừa đủ cho mấy anh em Nga đóng tiền học.

Đầu em không còn một sợi tóc do bị bỏng và bị điện giật

Theo bác sỹ Trần Đình Hùng, Viện Bỏng quốc gia, người trực tiếp điều trị cho em Nga cho biết, em Nga bị bỏng 60 % cơ thể, trong đó 20 % bỏng sâu độ 4 còn lại độ 3. Hiện tại, em Nga đã được phẫu thuật cấy ghép da một lần nhưng tình hình vẫn rất nguy hiểm tới tính mạng, nếu chữa khỏi chắc chắn sẽ để lại di chứng với sẹo lớn.

Em Nga có bảo hiểm học sinh nên chỉ được hỗ trợ 80% còn 20% là do gia đình tự chi trả. Theo bác sỹ Hùng, em Nga sẽ còn phải nằm viện trong thời gian khá dài.

Rất mong bạn đọc quan tâm chia sẻ, động viên trường hợp đáng thương này.

Xin liên hệ: Bệnh nhân Nguyễn Thị Nga, Khoa Cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia; Hay anh Nguyễn Trọng Vinh (bố cháu Nga), xóm 2 - thôn Hưng Trung – xã Hưng Nguyên (Nghệ An).

Hoặc Báo điện tử VOVNews, số 45 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 04-39343463. Tài khoản số 1421211000272 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Triệu (lưu ý ghi rõ nội dung: Ủng hộ từ thiện)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên