Giúp chị Hạnh nuôi con

Bé gái, chừng 3kg, mặt đã bị kiến cắn sưng cả lên, dây rốn còn dài lòng thòng, chưa cắt, trên người cũng không có một mảnh vải. Hình như bé vừa mới được sinh xong là bị vứt đi luôn.

Rạng sáng 22/9/2008, người ta phát hiện em bé sơ sinh ấy bị bỏ rơi ven đường  gự Bình (TP Huế). Có lẽ mẹ bé đẻ rơi ngoài đường, đầu cháu bị sưng 1 cục. Người trong ngôi nhà gần đó đã mang bé đến trạm xá cắt rốn, vệ sinh và kiểm tra đầu. Bác sĩ bảo không sao, chỉ bị sưng nhẹ, nhưng phải cần theo dõi thêm.

Chị Đặng Thị Hạnh, một cô gái tật nguyền, không lấy chồng, sống cùng cha mẹ trong ngôi nhà nơi bé bị bỏ rơi trước cửa, xin nhận nuôi bé. Bé được cha mẹ chị Hạnh mang đi khai sinh với cái tên Đặng Bảo Thiên Ân.

Đến nay, bé Thiên Ân đã lớn dần, biết ăn cháo, mọc 6 răng và đang tập đi. Bé bụ bẫm, ăn rất ngoan. Hoàn cảnh gia đình chị Hạnh không khá giả gì, nay thêm Thiên Ân, cũng gặp khó khăn nhưng chị Hạnh rất thương, gắn bó với Thiên Ân.

Bạn đọc muốn chia sẻ, giúp đỡ mẹ con chị Hạnh, có thể liên hệ trực tiếp: Đặng Thị Hạnh- 36/28 đường Ngự Bình phường An Cựu TP Huế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên