Giúp cô gái duy trì nhịp tim và hơi thở để hy vọng tỉnh lại

VOV.VN -Vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị bước vào tương lai rộng mở thì Trịnh Mai Anh bất ngờ bị mắc hội chứng QT dài và rơi vào hôn mê sâu.

Trao đổi với tôi, bác sĩ Hoàng Bùi Hải – trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực của BV Đại học Y Hà Nội cho biết: Trịnh Mai Anh sinh năm 1990, vừa tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội và đang làm cộng tác viên trong Ban dự án của Bộ Y tế. Ngày 6/7, cô gái có dấu hiệu mệt, nôn mửa và ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu ở BV Đống Đa trong tình trạng rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn. 

Các y bác sĩ phải dùng đến cả máy sốc điện, với sự hỗ trợ của nhiều phương tiện kĩ thuật của BV Đại học Y, cấp cứu cho cô suốt 2 tiếng đồng hồ, bệnh nhân mới trở về trạng thái ổn định, nhịp tim đã bớt rối loạn, và được chuyển về BV Đại học Y điều trị.

Trịnh Mai Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Mai Anh được xác định rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn do hội chứng QT dài.

Tại BV Đại học Y, Mai Anh được đặt máy tạo nhịp tim để tự động xử lí mỗi khi nhịp tim bị rối loạn. Cô cũng đang phải thở bằng máy và được dùng thuốc điều trị tạm thời.

Các bác sĩ cho biết: “Mấy ngày đầu nhập viện, nhiều lúc tưởng bệnh nhân “đi” đến nơi rồi. Nhưng mấy hôm vừa rồi tình hình cũng có khá hơn, trông Mai Anh hồng hào hơn. Mai Anh vẫn chưa tỉnh nhưng bắt đầu có đáp ứng thần kinh, cử động và nhận biết được một chút”.

Tuy nhiên, chưa ai tiên lượng trước được chính xác khi nào Mai Anh sẽ tỉnh lại. Trong khi đó, số tiền viện phí phải chi trả đã lên tới hơn 100 triệu, đè nặng áp lực lên cha mẹ già.

Gia đình Mai Anh rất khó khăn, cha cô phải đi làm thuê hàng ngày để trang trải cuộc sống.

Bà Trần Thị Hoa, mẹ của Mai Anh tiều tụy vì lo cho con

Bà Trần Thị Hoa, mẹ của Mai Anh, với gương mặt tiều tụy, hốc hác nói với tôi trong nước mắt nhưng bằng giọng nói đầy quyết tâm: “Bác không thể mất hy vọng, bác quyết tâm sẽ cứu nó đến cùng, cho dù có phải bán nhà”. Tuy rằng căn nhà nhỏ cũng không đáng bao tiền. “Mấy hôm vừa rồi nó còn giơ được cả hai tay lên thế này này, rồi mẹ đang ngồi mà đứng dậy nó cũng biết đấy. Bác bảo nó là “Mẹ vẫn ở đây với con, mẹ không đi đâu cả” – bà Hoa nghẹn ngào kể lại với ánh mắt đầy hy vọng.

Suốt hơn 2 tuần qua, bà luôn túc trực ngày đêm ở bệnh viện để trông con gái, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà và hầu như không ngủ, chỉ thỉnh thoảng chợp mắt vì quá mệt.

Được biết, Mai Anh vốn là một cô gái năng động, khỏe mạnh, rất chịu khó học hành và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện cũng như làm thêm để đỡ đần cho gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình Mai Anh, BV Đại học Y cũng đang vận dụng những chính sách hỗ trợ giảm tiền viện phí, tiền thuốc cho bệnh nhân.

Về bệnh của Mai Anh, bác sĩ Hải cũng cho biết thêm: hội chứng QT dài là trường hợp hiếm, không thường xuyên gặp. Bác sĩ cũng khuyên những người ở độ tuổi thanh niên khi có dấu hiệu ngất xỉu thì nên đi khám tim mạch thật cẩn thận để kịp thời phát hiện và xử lí sớm, để tránh dẫn đến kết cục như trên.

Hãy chung tay giúp cha mẹ Mai Anh duy trì cuộc sống cho con mình và hy vọng cô gái sẽ tỉnh lại trong 1 ngày không xa. Bạn đọc có lòng hảo tâm xin liên hệ: ông Trịnh Xuân Liệu (bố của Mai Anh) SĐT: 0988553159 hoặc BS Hoàng Bùi Hải, trưởng khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực, BV Đại học Y Hà Nội, SĐT: 0984128080./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn cảnh khốn khó của mẹ già nuôi con tật nguyền
Hoàn cảnh khốn khó của mẹ già nuôi con tật nguyền

VOV.VN - Cuộc sống của hai mẹ con vốn đã khó khăn, anh Lâm sinh ra lại mang căn bệnh về não, chân tay co quắp không thể đi lại và gần như không thể giao tiếp.

Hoàn cảnh khốn khó của mẹ già nuôi con tật nguyền

Hoàn cảnh khốn khó của mẹ già nuôi con tật nguyền

VOV.VN - Cuộc sống của hai mẹ con vốn đã khó khăn, anh Lâm sinh ra lại mang căn bệnh về não, chân tay co quắp không thể đi lại và gần như không thể giao tiếp.

Xót xa hoàn cảnh bé 3 tháng tuổi da bọc xương vì đói sữa
Xót xa hoàn cảnh bé 3 tháng tuổi da bọc xương vì đói sữa

VOV.VN - Mẹ của bé Sồng A Tủa - ở bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La là nạn nhân của một vụ hãm hiếp.

Xót xa hoàn cảnh bé 3 tháng tuổi da bọc xương vì đói sữa

Xót xa hoàn cảnh bé 3 tháng tuổi da bọc xương vì đói sữa

VOV.VN - Mẹ của bé Sồng A Tủa - ở bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La là nạn nhân của một vụ hãm hiếp.