Hãy cứu bé Ngân thoát khỏi cơn đau vật vã

Nhà nghèo, con gái đầu lòng chết đuối khi vừa lên 4, đứa con gái út vừa mới 10 tháng tuổi nhưng bị một khối u hành hạ suốt ngày đêm

đó là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Thảo (SN 1972) và chị Hồ Thị Thu Em (SN 1979), ngụ ấp Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Cháu bé bị bệnh tội nghiệp ấy là Nguyễn Thị Thanh Ngân. Bé sinh ra lành lặn nhưng sau ba tháng đột nhiên xuất hiện một khối u sau lưng. Tiền làm mướn và bán vé số hàng ngày của anh Thảo, chị Em không đủ để đưa con đi bệnh viện phẫu thuật. Hai anh chị gom góp được đồng nào là lo thuốc thang cho con nhưng khối u không chẳng không có dấu hiệu lặn mà ngày càng sưng to. Không những thế, nhiều khối u khác cũng đang lân la mọc thêm ở lưng, ngực, đùi, gáy khiến bé sống trong đau đớn vật vã. Cho đến nay, tiền thuốc cho con cũng đã ngốn hết mấy chục triệu đồng (chủ yếu tiền vay nặng lãi).

Thương cho hoàn cảnh gia đình anh Thảo, bà con chòm xóm đã gom góp mỗi người 5 - 10.000 đồng để giúp phụ thêm vào tiền thuốc cho bé nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Con bệnh, chị Thu Em phải bỏ việc bán vé số ở nhà trông con. Tiền cơm, tiền thuốc chỉ còn trông chờ vào công việc làm mướn bữa có bữa không của anh Thảo. Hoàn cảnh đã đẩy cuộc sống của vợ chồng anh vào tình trạng cùng cực, rất mong những tấm lòng vàng của bạn đọc dang tay cứu giúp gia đình anh Thảo vượt qua khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ xin quý vị gửi trực tiếp cho gia đình anh Nguyễn Văn Thảo: ấp Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên