Tình cảnh nguy nan của bé 8 tuổi bị bỏng nặng

Va phải nồi nước sôi, bé Quang Huy bị bỏng 35% cơ thể; sâu độ 2, độ 3; nặng nhất ở phần mặt, lưng và mông.

 Trao tiền kiều bào ủng hộ cháu Vũ Quang Huy

Anh Vũ Văn Hiền, sinh năm 1975, bố của bé Huy xót xa kể lại tai nạn bỏng của con trai mình: “Trưa mồng 2 Tết, sau khi cả nhà ăn cơm xong thì Huy cùng với em trai sinh đôi là Vũ Đức Hoàng ra phía sân sau nhà nô đùa. Chẳng may cháu va phải nồi nước vừa nấu để chuẩn bị cho các cháu tắm, cả nồi nước đổ ụp vào người khiến cháu bỏng nặng”.

Cậu bé Vũ Quang Huy sinh năm 2003, quê ở xóm Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo bác sĩ Phan Trường Tuệ, khoa Hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia - nơi bé Quang Huy đang điều trị - thì Quang Huy bị bỏng 35% cơ thể sâu độ 2, độ 3, nặng nhất ở phần mặt, lưng và mông. “Những trường hợp trẻ em bị bỏng sâu và trên diện rộng rất nguy hiểm vì sức đề kháng của các em kém hơn người lớn. Nếu không được uống các loại thuốc tốt, được điều trị tích cực thì em rất dễ bị nhiễm khuẩn và nguy cơ tử vong sẽ cao. Trong dịp Tết ở khoa chúng tôi đã có 2 cháu bé không giữ được tính mạng cũng vì bị nhiễm trùng máu do bị bỏng nặng”.
Điều đáng lo ở chỗ, bé Quang Huy lại không có bảo hiểm y tế, nên chi phí trong quá trình điều trị của em trở thành gánh nặng cho gia đình, khi bố mẹ chỉ làm ruộng. “Một tuần nằm viện của cháu đã tốn hơn 20 triệu đồng rồi, giờ chúng tôi không biết tính sao khi trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá. Chúng tôi đã tính phương án cầm sổ đỏ vay mượn ngân hàng để cho cháu chạy chữa”, anh Hiền thở dài.

Bác sĩ Phan Trường Tuệ cho biết, thuốc đặc hiệu để chữa trị bỏng rất đắt nếu như bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. “Nếu có tiền, bệnh nhân mỗi ngày sẽ uống thuốc điều trị từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và cần uống liên tục từ 10 đến 15 ngày. Những vết bỏng nặng cần được phẫu thuật để cấy ghép da nhằm tránh hoại tử. Với trường hợp cháu Huy, chỉ cần khoảng 50 đến 60 triệu đồng thì cháu sẽ được chạy chữa tốt, đáng thương là gia đình đã nghèo mà cháu lại không có bảo hiểm y tế”.
 
Trên giường bệnh, cậu bé Quang Huy nằm sấp một bên, để tránh sự chà xát của vết thương do bỏng trên mặt. Nhưng phần bỏng ở lưng và mông lại làm em đau đớn vô cùng, khiến cậu bé muốn nằm yên để tìm một giấc ngủ cũng rất khó khăn. Tay cầm máy sấy tóc để sấy vào những vùng da của cậu bé bị bỏng cho mau khô, anh Hiền vừa động viên con cố gắng, nhưng lòng vẫn lặng đắng khi tiền chạy chữa cho con đã cạn kiệt....
 
Anh Hiền phải dùng máy sấy tóc để làm khô vùng da bị bỏng cho con bớt đau

Mọi đóng góp ủng hộ xin gửi về: Anh Vũ Văn Hiền: ở xóm Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên hoặc ủng hộ trực tiếp tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia, Hà Nội. ĐT: 0973.237.608./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên