Xót xa bé 7 tuổi bị u não ác tính

VOV.VN -Biết có người đến thăm, đôi mắt nhỏ của em gượng mở mỏi mệt nhìn tôi. Và từ lúc nào những giọt nước mắt mặn đắng đã trào ra lăn dài trên má.

Nhập Bệnh viện Nhi Trung ương vì căn bệnh u tiểu não, hơn 3 tháng nay bé Trịnh Thị Yến Nhi (7 tuổi, trú xóm 8, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) nằm bất động trên giường, ăn qua ống xông, hai bàn tay nắm chặt đặt trước ngực, một bên chân trái co quắp không thể duỗi ra được.

Chị Vũ Thị Hương mẹ của bé cho biết: “Mấy ngày nay bé bị sốt cao, nằm li bì, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật”.

 
Bé Yến Nhi khi đang là học sinh mẫu giáo khỏe mạnh, xinh xắn...
 
Thế nhưng một hôm đi học, cháu cứ kêu đau đầu, đau chân, buồn nôn, toàn thân mỏi mệt... đưa con tới Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc khám thì được biết cháu bị u não. 
Đôi mắt sâu hoắm, khuôn mặt xanh xao hốc hác vì những đêm thức trắng bên giường bệnh của con, người mẹ trẻ nghẹn ngào tâm sự, chị sinh năm 1987, quê xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Vì là chị cả trong một gia đình đông con, bố mẹ thuần nông nên chị Hương hồi còn đang học cấp 2 đã phải bỏ học vào miền Nam làm công nhân kiếm sống, phụ giúp cho gia đình.

Những tháng ngày tha hương cầu thực chị tình cờ gặp anh Trịnh Văn Xuân (SN 1985, người Nghi Lộc, Nghệ An).

Cùng xuất thân từ gia đình nghèo khó, cùng làm công nhân trong một nhà máy, lại là đồng hương nên tình cảm giữa hai người cứ dần lớn.

Năm 2007, cô gái miền biển Quỳnh Lưu và chàng trai Nghi Lộc đã nên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến của hai bên họ hàng, chòm xóm.

 Ngồi bên giường bệnh con đang nằm thoi thóp thở bằng ống, chị Hương như cắt từng khúc ruột.
 
Chị Hương ngày ngày chỉ biết bế con trong tuyệt vọng
Một năm sau ngày cưới, họ mừng tủi đón chào sự ra đời của cô con gái đầu lòng Trịnh Thị Yến Nhi.

Nhưng vì cuộc sống ở quê quá khó khăn nên khi con mới chưa đầy tuổi, vợ chồng chị đành phải gửi ông bà nội rồi dắt díu nhau vào Nam.

Năm 2010, chị Hương trở về quê sinh đứa con thứ hai Trịnh Văn Hợp. Lần này con trai vừa tròn hai tuổi, cô con gái Yến Nhi vừa bước vào mẫu giáo lại phải tiếp tục cảnh xa mẹ.

Chị Hương lặn lội mưu sinh tận miền Nam xa xôi, anh Xuân ở lại quê nhà gà trống nuôi con. Hết việc đồng áng anh lại quay sang phụ hồ.

Vợ chồng chị đầu tắt mặt tối quanh năm mà cái đói cái nghèo vẫn cứ bám riết!

 Giờ đây cháu Yến Nhi sức khỏe yếu đi nhiều vì căn bệnh quái ác. Tuổi thơ của Yến Nhi bây giờ là gắn với giường bệnh, hóa chất và thuốc.
Đầu năm 2014, chị Hương thắt lưng buộc bụng dành dụm được ít tiền gửi về, cùng với sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại, anh Xuân vay mượn thêm 100 triệu đồng dự định cất vài gian nhà lấy chỗ chui ra chui vào. Nhà đang xây dở dang thì tai họa bất ngờ ập đến...

“Vừa đi học được mấy hôm, thấy con cứ kêu đau đầu, đau chân, buồn nôn, toàn thân mỏi mệt... Tôi đưa con tới Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc khám thì được biết con bị ... u não”, giọng anh Xuân nghẹn lại, chua xót.

Quá choáng váng với kết luận của bác sĩ ghi trong giấy chuyển tuyến, trên đường đưa con tới Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An anh Xuân vẫn hy vọng mong manh rằng đó không phải là sự thật!

Vậy nhưng sau khi thăm khám, chụp sọ não, các bác sĩ tuyến tỉnh cũng chẩn đoán bé Yến Nhi bị mắc bệnh u não. Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tiếp tục giới thiệu gia đình chuyển bé lên tuyến trên.

 
Để đảm bảo sự sống, cháu Yến Nhi phải điều trị bằng hóa chất và tia xạ trị tại BV Bạch Mai.
Nhập viện Nhi Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán Yến Nhi bị mắc căn bệnh u tiểu não (Medulloblastoma). Nằm điều trị tại khoa Thần kinh, đến cuối năm 2014, Yến Nhi được phẫu thuật cắt u.

Sau phẫu thuật cháu được chuyển sang nằm ở khoa Hồi sức 5 ngày rồi chuyển về khoa Thần kinh, nhưng chỉ được 2 ngày thì cháu bị viêm nhiễm đường ruột rất nặng, tưởng chừng không qua khỏi! “Thêm 20 ngày nằm điều trị ở khoa Hồi sức, cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện giờ vẫn còn yếu lắm!”, chị Hương  sụt sùi.

Để trang trải cho các khoản tiền tạm thu viện phí, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, tiền tàu xe đi lại... anh Xuân đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi.

“Từ ngày cháu nằm viện tới giờ chi phí cũng mất gần trăm triệu rồi. Sắp tới bác sĩ chỉ định điều trị tia xạ và điều trị hóa chất cho cháu nhưng tôi... không còn biết xoay đâu ra tiền nữa...”. Vẻ mặt buồn so, anh Xuân nói từng câu ngắt quãng, bất lực nhìn con!

Biết có người đến thăm, đôi mắt nhỏ của em gượng mở mỏi mệt nhìn tôi. Và từ lúc nào những giọt nước mắt mặn đắng đã trào ra lăn dài trên má. Đôi môi em mấp máy dường như muốn nói điều gì...

 Đứa con trai 4 tuổi của anh Xuân chị Hương phải nhờ cô em gái tật nguyền chăm sóc
Hết giờ thăm con, chiều mùa đông Hà Nội lạnh như cắt da cắt thịt, anh Xuân rời khỏi bệnh viện vội vã bắt xe trở về. Ông bố trẻ nén một tiếng thở dài bảo tôi: “Cạn tiền rồi, phải về quê thôi...

Để được tia xạ trị cho con, vợ chồng tôi phải bế con về Nghệ An xin giấy tờ chuyển viện sang bệnh viện Bạch Mai tiếp tục chữa trị.

Tuy nhiên, lần này gia đình chưa biết lấy đâu ra tiền để tia xạ trị con. Buồn lắm, giờ phải bán hết nhà cửa chứ mần răng được”, anh Xuân buồn bã.

Nhưng ở quê nhà Nghi Lộc, họ hàng, chòm xóm, bạn bè thân thích ai có thể giúp thì anh cũng đã gõ cửa rồi.

Bố anh là ông Trịnh Văn Phúc tuổi đã cao nhưng ngày nào không ra với cháu thì tranh thủ đi xây kiếm tiền.

Mẹ anh ốm yếu đang phải chăm mẹ chồng (là mẹ liệt sĩ) giờ cũng đã gần đất xa trời. Đứa con trai 4 tuổi của anh phải nhờ cô em gái tật nguyền chăm sóc.

Giấy xác nhận bệnh tật cháu Yến Nhi sau phẫu thuật phải tia xạ trị và điều trị bằng hóa chất.

Ông Trịnh Văn Thái, xóm trưởng xóm 8, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc cho biết: “Trước đây gia đình anh Xuân thuộc diện cận nghèo, hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ, làm vài ba sào ruộng không đủ ăn nên quanh năm suốt tháng phải đi làm thuê làm mướn. Nay đứa con gái đầu bị mắc bệnh hiểm nghèo, nợ nần vay mượn chất chồng, nên bà con thôn xóm bình xét gia đình anh thuộc diện hộ nghèo”.

Hơn lúc nào hết, sự sống của bé Trịnh Thị Yến Nhi đang cần lắm sự cưu mang giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm!

Giấy xác nhận của địa phương và chứng nhận hộ nghèo.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Vũ Thị Hương, xóm 8, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. ĐT: 01673.178.461 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghẹn lòng lời cầu cứu của 4 đứa trẻ mồ côi
Nghẹn lòng lời cầu cứu của 4 đứa trẻ mồ côi

VOV.VN - Bố mất trong tai nạn giao thông, mẹ đang cơn nguy kịch, em Lê Thị Hiên, 16 tuổi ở xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội trở thành trụ cột chính trong gia đình.

Nghẹn lòng lời cầu cứu của 4 đứa trẻ mồ côi

Nghẹn lòng lời cầu cứu của 4 đứa trẻ mồ côi

VOV.VN - Bố mất trong tai nạn giao thông, mẹ đang cơn nguy kịch, em Lê Thị Hiên, 16 tuổi ở xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội trở thành trụ cột chính trong gia đình.

Cứu lấy cháu Triệu Thanh Xuân!
Cứu lấy cháu Triệu Thanh Xuân!

VOV.VN -  Căn bệnh xơ cứng bì quái ác đã biến em từ một cậu bé đẹp trai, lành lặn, thông minh trở nên tiều tụy, co quắp trên giường bệnh.

Cứu lấy cháu Triệu Thanh Xuân!

Cứu lấy cháu Triệu Thanh Xuân!

VOV.VN -  Căn bệnh xơ cứng bì quái ác đã biến em từ một cậu bé đẹp trai, lành lặn, thông minh trở nên tiều tụy, co quắp trên giường bệnh.

Cứu giúp 2 cháu bé mồ côi cha bị tai nạn nghiêm trọng
Cứu giúp 2 cháu bé mồ côi cha bị tai nạn nghiêm trọng

VOV.VN - Bé trai bị gãy tay, bé gái bị chấn thương sọ não nghiêm trọng đang rất cần sự hỗ trợ của mọi người.

Cứu giúp 2 cháu bé mồ côi cha bị tai nạn nghiêm trọng

Cứu giúp 2 cháu bé mồ côi cha bị tai nạn nghiêm trọng

VOV.VN - Bé trai bị gãy tay, bé gái bị chấn thương sọ não nghiêm trọng đang rất cần sự hỗ trợ của mọi người.

Cha mẹ bị thương nặng đều nằm viện, 2 con nhỏ bơ vơ
Cha mẹ bị thương nặng đều nằm viện, 2 con nhỏ bơ vơ

Tai vạ liên tiếp ập xuống một gia đình nghèo: chồng "chết dở, sống dở” trong bệnh viện, vợ thoi thóp chờ “án tử” sau khi bị tai nạn

Cha mẹ bị thương nặng đều nằm viện, 2 con nhỏ bơ vơ

Cha mẹ bị thương nặng đều nằm viện, 2 con nhỏ bơ vơ

Tai vạ liên tiếp ập xuống một gia đình nghèo: chồng "chết dở, sống dở” trong bệnh viện, vợ thoi thóp chờ “án tử” sau khi bị tai nạn