Ba mẹ con cô giáo chết trói dưới lòng hồ là do tự tử

Chính quyền địa phương xác nhận, cái chết của 3 mẹ con trong lòng hồ Phú Ninh là do tự tử.

Chiều 25/3, ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, cái chết của 3 mẹ con chị Giang Thị Mỹ Diệu (27 tuổi, trú tại thôn Phước Bắc) là do tự tử.

Một cán bộ điều tra (Công an huyện Phú Ninh) cho biết, thời gian xảy ra vụ việc vào khoảng 17h ngày 24/3.

Ông Bùi Quang Minh cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã báo với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi của cả 3 nạn nhân.

Qua đó, đã xác định 3 mẹ con chị Diệu đã tự tử bằng cách nhảy xuống hồ Phú Ninh trong tư thế buộc chặt nhau.

Người dân kéo đến chia buồn cùng gia đình chị Diệu

Trong một diễn biến khác, sau cái chết của 3 mẹ con, người nhà chị Diệu còn tìm thấy một bức thư do chị viết, trong đó viết rõ thời gian vào lúc 1h30’ (ngày 9/3).

Bức thư có nội dung mang nhiều tâm sự với chồng chị là anh Mai Văn Chương (31 tuổi). Bức thư có đoạn: “Ba à! Kể từ ngày mẹ về với ba đến nay cũng được gần 4 năm. Thời gian đối với mẹ cũng quá ngắn ngủi…”. “Hạnh phúc mong manh đã đổ vỡ khi mẹ mang bầu cu Rin...”...

Bức thư này sau đó được Công an huyện Phú Ninh tạm giữ để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo anh Chương, trước khi xảy ra sự việc, vợ anh đã có lần nói đến chuyện “sống chết” bằng cách tự tử. Thương vợ, anh Chương đã cố an ủi và cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực này trong đầu vợ.

Được biết, chị Diệu là giáo viên dạy mầm non tại một trường ở địa phương.

Chồng chị Diệu là một người từng nghiện ma túy, buộc phải cai nghiện. Cách đây không lâu, cả cha chồng và cha chị Diệu đã tử vong do bệnh tật và tai nạn.

Vì thương cảm trước hoàn cảnh éo le của gia đình chị Diệu, sau khi người nhà tổ chức khâm liệm, nhiều người dân cùng các ban, ngành địa phương đã vận động, quyên góp số tiền 60 triệu đồng để giúp đỡ gia đình lo hậu sự.

Trước đó như tin đã đưa, 3 mẹ con chị Giang Thị Mỹ Diệu được người dân tìm thấy đã tử vong tại hồ Phú Ninh vào khoảng 21h30’ ngày 24/3.

Vào chiều 24/3, chị Diệu đưa 2 con là Mai Thị Thảo My (3 tuổi) và Mai Gia Huy (2 tuổi) đi khỏi nhà. Đến tối, do không thấy 3 mẹ con đâu, nhiều người đã đổ xô đi tìm kiếm.

Khi đến lòng hồ Phú Ninh (đoạn thuộc thôn Dương Lâm, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), mọi người hốt hoảng phát hiện chị Diệu cùng 2 đứa con đã tử vong trong tư thế trói chặt tay nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bàng hoàng trước cái chết của 3 mẹ con cô giáo dưới lòng hồ
Bàng hoàng trước cái chết của 3 mẹ con cô giáo dưới lòng hồ

Bà Hiền (mẹ ruột của nạn nhân) ngất xỉu khi nghe tin dữ. Khuôn mặt bà xanh xao, miệng lẩm bẩm điều gì như vô thức...

Bàng hoàng trước cái chết của 3 mẹ con cô giáo dưới lòng hồ

Bàng hoàng trước cái chết của 3 mẹ con cô giáo dưới lòng hồ

Bà Hiền (mẹ ruột của nạn nhân) ngất xỉu khi nghe tin dữ. Khuôn mặt bà xanh xao, miệng lẩm bẩm điều gì như vô thức...

Thi thể 3 mẹ con trong tư thế trói vào nhau dưới lòng hồ
Thi thể 3 mẹ con trong tư thế trói vào nhau dưới lòng hồ

VOV.VN- Thi thể 3 mẹ con cô giáo Diệu đã được phát hiện ở lòng hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) trong tư thế bị trói chặt

Thi thể 3 mẹ con trong tư thế trói vào nhau dưới lòng hồ

Thi thể 3 mẹ con trong tư thế trói vào nhau dưới lòng hồ

VOV.VN- Thi thể 3 mẹ con cô giáo Diệu đã được phát hiện ở lòng hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) trong tư thế bị trói chặt

Uống thuốc diệt cỏ, 3 mẹ con tử vong
Uống thuốc diệt cỏ, 3 mẹ con tử vong

Do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, chị D. đã uống 3 ngụm thuốc diệt cỏ cháy, sau đó cho 2 con uống cùng.

Uống thuốc diệt cỏ, 3 mẹ con tử vong

Uống thuốc diệt cỏ, 3 mẹ con tử vong

Do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, chị D. đã uống 3 ngụm thuốc diệt cỏ cháy, sau đó cho 2 con uống cùng.