Bánh ngọt nhân… chuột bao tử

Phu nhân của một lãnh đạo khách sạn Sheraton Sài Gòn sau khi xơi phải chiếc bánh có nhân mang hình dạng của một… chú chuột con đã lăn ra ngất xỉu.

Thông tin ban đầu từ phía cửa hàng bán chiếc bánh này xác nhận, họ có biết sự việc trên và đang điều tra. Câu chuyện “kinh hoàng” này mấy hôm nay lan truyền rất nhanh trên các diễn đàn. Theo đó, chiều 5/10, phu nhân của một lãnh đạo khách sạn Sheraton Sài Gòn, sau khi ăn một phần của miếng bánh ngọt hạng sang bỗng phát hiện có chú chuột con (chuột bao tử) nằm còng queo trong đó, đã lăn ra… ngất xỉu.

Chiếc bánh trên mua từ cửa hàng C.H, thuộc doanh nghiệp V.T, có trụ sở tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Ông chồng của vị khách hàng nọ đã đem chiếc bánh và cả hộp bánh cho các nhân viên cửa hàng xem, họ cũng rụng rời tay chân.

Do thời điểm xảy ra sự việc là chủ nhật, nên quản lý của nhà hàng này đã không có mặt tức thời. Tuy nhiên, các nhân viên tại đây đã liên hệ với một số chi nhánh khác của V.T để tìm người có đủ thẩm quyền giải quyết.

Ngày 9/10, bà Nguyễn Ngọc Hân, đại diện của doanh nghiệp V.T cho hay, V.T đã biết tới “phản ánh của một khách hàng về vụ việc”. Ban Giám đốc V.T đã ghi nhận vụ việc một cách hết sức nghiêm túc nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên