Bảo vệ, nhân viên xẻ thịt nai chia nhau ngay tại vườn thú?

Đoạn clip dài hơn 9 phút, quay lại toàn cảnh xẻ thịt nai ngay tại Công viên 29/3 thành phố Đà Nẵng. 

Những người tham gia vụ xẻ thịt mặc áo quản lý, nhân viên bảo vệ công viên.

Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau clip được nick name Mắt Xanh đăng tải trên Youtobe với tựa đề “Bảo vệ và nhân viên vườn thú giết nai nuôi làm thịt”. Đoạn clip ghi lại cảnh xẻ thịt nai ở một địa điểm được cho là công viên 29/3 thành phố Đà Nẵng.

Cảnh xẻ thịt nai ngay tại công viên 29/3 Đà Nẵng. Ảnh cắt từ clip.


Góc quay cận cảnh nhiều nhân viên trong trang phục áo trắng, áo xanh thực hiện các khâu đoạn từ mổ bụng, lột gia, cắt tứ chi chú nai.

Khu vực quay theo clip là địa điểm tại Công viên 29/3 Đà Nẵng, ở ngay phía sau lưng sân khấu chính, vào lúc 14 giờ 30 ngày 3/4/2014. Lực lượng giết mổ tỏ ra khá chuyên nghiệp, tách róc từng mảng thịt nai. Ở đoạn đầu clip cho thấy, khi can thiệp bằng dao, nai không cử động (có thể đã chết trước).

Cuối clip mở rộng cảnh quay khu vực khẳng định vị trí giết mổ thuộc khu Công viên 29/3, và cạnh chuồng trại nuôi nai. Thời điểm này có có hai nhân viên mang màu áo bảo vệ, lao công đứng trước cánh cửa được xem như “cảnh giới” cho khu giết mổ.

Nai chết trước khi giết mổ

Trưa 5/4, trao đổi Tiền Phong về đoạn clip kể trên, ông Đặng Đức Thứ, Giám đốc Công ty Công viên-Cây xanh Đà Nẵng (Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng) xác nhận: có sự việc nai bị chết tại công viên. Nhưng không phải do giết mổ mà là gặp tai nạn.

Theo đó, đây là con nai được nuôi thả tại chuồng nai nằm trong sở thú nhỏ ở khuôn viên công viên. 14 giờ 30 thứ 5 (ngày 3/4, đúng thời điểm như thông tin clip đăng tải-PV), nhân viên nuôi thú (thuộc Công ty Công viên-Cây xanh Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện 1 chú nai chết trong chuồng. Nhân viên này báo cho bà Bùi Thị Đức, cán bộ công ty kiêm nhân viên thú y cùng 1 bảo vệ khác đến lập biên bản hiện trường, kiểm tra.

Con nai được xác định chết do húc đầu vào lan can rào sắt bảo vệ. Chiếc sừng bị mắc kẹt giữa hai song sắt nên nai không thể rút đầu ra, sau đó cắn lưỡi chết.

“Công ty có 2 nhân viên chuyên nuôi thả thú, cho ăn, chăm sóc và 1 cán bộ kiêm thú y. Thời điểm này giữa trưa, giao ca nên khi nai gặp nạn họ không phát hiện kịp thời”, ông Thứ nói.

Cũng theo ông Thứ, theo quy trình khi vật nuôi chết, công ty sẽ lập biên bản, xác minh và tiến hành tiêu hủy. Rất lâu rồi, tại Công viên mới xảy ra trường hợp 1 vật nuôi bị chết.

“Nai đã chết thì phải tiêu hủy, nhưng nếu xẻ thịt ngay tại công viên thì khá phản cảm. Tôi sẽ yêu cầu các phòng ban chức năng, ngay trong chiều 5/4 báo cáo cụ thể về vấn đề này”- ông Thứ nói.

Khu vườn thú công viên khá nhỏ, chỉ nuôi nhốt vài loại động vật: nai, khỉ... Trong đó, nai có số lượng nhiều nhất. Ông Thứ cho biết, dịp Tết mỗi năm, nai mẹ lại sinh một con.

Với đà này, vài năm tới, chuồng trại sẽ quá tải. Công viên 29/3 đang được chủ trương “xã hội hóa” kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư. Theo ông Thứ, hiện chưa biết “số phận” vườn thú khi được xã hội hóa sẽ ra sao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gỗ huê bị xẻ thịt, Vườn Quốc gia Phong Nha–Kẻ Bàng không biết?
Gỗ huê bị xẻ thịt, Vườn Quốc gia Phong Nha–Kẻ Bàng không biết?

Nhiều ngày qua, sau khi 3 cây gỗ huê bị đốn phá và cất giấu trong rừng, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tỏ ra không hay biết gì?

Gỗ huê bị xẻ thịt, Vườn Quốc gia Phong Nha–Kẻ Bàng không biết?

Gỗ huê bị xẻ thịt, Vườn Quốc gia Phong Nha–Kẻ Bàng không biết?

Nhiều ngày qua, sau khi 3 cây gỗ huê bị đốn phá và cất giấu trong rừng, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tỏ ra không hay biết gì?

Voi bị xẻ thịt trong rừng Quảng Bình
Voi bị xẻ thịt trong rừng Quảng Bình

(VOV) -Do voi chết trong rừng, lại bị người dân xẻ thịt nên vẫn chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của voi.

Voi bị xẻ thịt trong rừng Quảng Bình

Voi bị xẻ thịt trong rừng Quảng Bình

(VOV) -Do voi chết trong rừng, lại bị người dân xẻ thịt nên vẫn chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của voi.

Xẻ thịt khỉ giữa lòng TP Hạ Long
Xẻ thịt khỉ giữa lòng TP Hạ Long

Khi nhìn thấy con khỉ được chị T., người bán hàng lôi ra từ chiếc làn, chúng tôi thấy lạnh người và lạnh đến tận gáy khi mà chị T. miệng vừa nói, tay vừa thoăn thoắt pha thịt khỉ.

Xẻ thịt khỉ giữa lòng TP Hạ Long

Xẻ thịt khỉ giữa lòng TP Hạ Long

Khi nhìn thấy con khỉ được chị T., người bán hàng lôi ra từ chiếc làn, chúng tôi thấy lạnh người và lạnh đến tận gáy khi mà chị T. miệng vừa nói, tay vừa thoăn thoắt pha thịt khỉ.

Cận cảnh rừng phòng hộ tại Gia Lai bị “xẻ thịt”
Cận cảnh rừng phòng hộ tại Gia Lai bị “xẻ thịt”

Thời gian gần đây, những cánh rừng phòng hộ tại Gia Lai đang bị đốn hạ không thương tiếc, tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn làm ngơ trước hiện tượng này.

Cận cảnh rừng phòng hộ tại Gia Lai bị “xẻ thịt”

Cận cảnh rừng phòng hộ tại Gia Lai bị “xẻ thịt”

Thời gian gần đây, những cánh rừng phòng hộ tại Gia Lai đang bị đốn hạ không thương tiếc, tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn làm ngơ trước hiện tượng này.

Phát hiện điểm thu mua lợn chết thối để xẻ thịt
Phát hiện điểm thu mua lợn chết thối để xẻ thịt

VOV.VN -Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, CA TP Quảng Ngãi vừa bắt quả tang một điểm thu mua lợn thối để xẻ thịt.

Phát hiện điểm thu mua lợn chết thối để xẻ thịt

Phát hiện điểm thu mua lợn chết thối để xẻ thịt

VOV.VN -Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, CA TP Quảng Ngãi vừa bắt quả tang một điểm thu mua lợn thối để xẻ thịt.