Bé 4 tuổi bị ong đốt đã qua cơn nguy kịch

(VOV) - Theo các bác sĩ, bé Minh vượt qua được cơn nguy kịch như vậy chứng tỏ cháu phải có sức đề kháng đặc biệt.

Sau gần 3 ngày lọc máu tích cực và được điều trị bằng các biện pháp tốt nhất tại phòng Cách ly- khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung ương, theo các bác sĩ cho biết, bé Trang Văn Minh, 4 tuổi (thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Cạn) đã qua cơn nguy kịch. Thể tích cơ thể của cháu giảm đáng kể.

Bé Minh trước khi được đưa xuống cấp cứu tại Hà Nội

Theo các bác sĩ, cháu vượt qua được cơn nguy kịch như vậy chứng tỏ cháu phải có sức đề kháng đặc biệt.

Bạn Thu Trang, một trong số những tình nguyện viên đã mấy ngày nay ở trong viện hỗ trợ bố mẹ bé Minh trong việc ăn ở, đi lại, thanh toán viện phí cho biết, bé Minh nhận biết cử động được chân tay, ý thức được bố mẹ và tỉnh táo hơn so với lúc nhập viện.

Mừng vì sức khỏe của con tiến triển tốt nhưng vợ chồng anh Tráng A Lành (bố mẹ cháu Minh) cũng đang rất lo lắng vì khoản tiền viện phí chạy chữa cho con đến nay đã lên tới cả trăm triệu đồng. Rất mong các tấm lòng gần xa chung tay giúp đỡ cháu Minh qua cơn nguy kịch này.

Như VOV online đã đưa tin, cháu Trang Văn Minh, sinh năm 12/7/2009 là con anh Trang A Lềnh, 37 tuổi và chị Giàng Thị Hầu 36 tuổi, dân tộc Mông (ở tại thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Cạn) khi đi chăn trâu cùng 2 người chị trong rừng đã bị ong rừng bao vây. Khi bị ong đốt, hai chị gái kịp chạy thoát và về nhà gọi bố mẹ. Anh Lềnh và vợ vội chạy vào rừng tìm con. Khi đến nơi đã thấy bé Minh ngất xỉu, toàn thân đầy vết ong đốt.

Nhiều bạn trẻ đã tình nguyện hỗ trợ vợ chồng anh Lềnh về đi lại, ăn uống, làm các thủ tục nhập viện và kêu gọi mọi người ủng hộ cháu Minh tiền viện phí.

Mọi sự giúp đỡ gửi về số điện thoại của anh Lềnh: 0945036991


 Do không có tiền để chuyển viện cho cháu nên mãi đến rạng sáng 10/7 cháu mới được đưa xuống bệnh viện Bạch Mai. Sau đó chuyển sang Khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng hết sức nguy kịch, toàn thân tím tái, ngũ tạng suy giảm, ngộ độc máu...

Vợ chồng anh Lềnh lại không biết tiếng Kinh nên gặp nhiều khó khăn trong thời gian ở Hà Nội chăm sóc con. Trong thời gian chữa trị cho cháu Minh ở Hà Nội, vợ chồng anh Lềnh được một nhóm các bạn trẻ tình nguyện hỗ trợ về đi lại, ăn uống, làm các thủ tục nhập viện và kêu gọi mọi người ủng hộ cháu Minh tiền viện phí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên