Bé 5 ngày tuổi thoát chết trong vụ ngạt khí than

Cùng nằm ngủ trên một chiếc giường, qua một đêm, cả bà và mẹ đều tử vong do ngạt khí than, riêng cháu bé 5 ngày tuổi nằm giữa bình an vô sự.

Vụ việc vừa xảy ra tại Đội 2, xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá). Chưa hết bàng hoàng sau khi hai người thân cùng qua đời chỉ trong một đêm, anh Lê Xuân Lực (28 tuổi), chồng nạn nhân Nguyễn Thị Xoa kể lại, vợ anh mới sinh con trai được 5 ngày tuổi. Theo phong tục địa phương, mẹ đẻ thường đến nhà con gái để cơm nước đỡ đần những ngày này. Đêm ngày thứ năm, mẹ vợ là bà Dương Thị Luận (62 tuổi) cùng ngủ với vợ và con trai anh trong buồng.

Gần 7 giờ sáng ngày 3/4, nghe thấy tiếng con khóc trong buồng, anh Lực gọi vợ nhưng không thấy trả lời. Sau đó, anh gọi người nhà mở cửa vào kiểm tra thì hốt hoảng khi thấy vợ và mẹ vợ đã tắt thở. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cậu con trai mới chỉ 5 ngày tuổi đã thoát chết.

Ông Lê Xuân Tự (70 tuổi), bố chồng chị Xoa cho rằng, trước khi đi ngủ, người nhà có quạt một chậu than củi bỏ vào phòng rồi đóng cửa kín.

Ông Dương Văn Hà, Trưởng Công an xã Thiệu Dương, cho biết, căn phòng chỉ rộng khoảng hơn 7m2, lại đốt than và đóng kín cửa nên các nạn nhân có thể đã thiệt mạng vì hết oxy. Riêng cháu Lê Xuân Đạt, dù mới 5 ngày tuổi nhưng đã may mắn thoát chết, có thể cháu nhỏ nên sử dụng lượng oxy ít./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên