Bé gái không được cả bố và mẹ nhận nuôi khi ra toà ly hôn

VOV.VN - Thẩm phán cho rằng hành vi chối bỏ trách nhiệm nuôi con của cặp đôi vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức hôn nhân và gia đình, không chấp nhận đơn xin ly hôn.

Cô Phương và anh Vu, người Giang Tô, Trung Quốc, sau khi kết hôn một thời gian thì có một cô con gái. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, do hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về những chuyện lặt vặt trong gia đình nên cô Phương đã đệ đơn ly hôn ra toà, mong được ly hôn. Song, lần này đơn của cô Phương bị tòa bác bỏ.

Hơn một năm sau, cô Phương đệ đơn ly hôn lần thứ hai, lần này cô Phương yêu cầu chồng phải nuôi nấng con gái. Thế nhưng anh Vu vẫn không đồng ý ly hôn lại từ chối việc nuôi con với lý do công việc không ổn định, không có nơi ở cố định, hơn nữa, con gái luôn được mẹ chăm sóc bấy lâu nay, không quen ở với bố.

Mới đây, khi phiên tòa xét xử vụ việc diễn ra, thẩm phán cho rằng cả hai vợ chồng đều trốn tránh trách nhiệm trong vấn đề nuôi con. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức hôn nhân và gia đình, không chấp nhận đơn xin ly hôn của nguyên đơn, yêu cầu hai bên phải tự giải quyết vấn đề tình cảm thấu đáo, tiếp tục nghĩa vụ và trách nhiệm làm bố mẹ của mình.

Sau khi thông tin về phiên tòa được báo chí đăng tải, rất nhanh đã thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều lên án thái độ và hành vi thiếu trách nhiệm của cô Phương và anh Vu, đồng thời họ cũng thương cảm cho bé gái có bố mẹ như cặp đôi này.

"Tòa phán xử như thế không biết có đúng không nữa, hai vợ chồng không có tình cảm với con, cưỡng ép giao con cho họ chỉ khiến họ oán hận trong lòng, sau đó họ có thể sẽ ngược đãi con bằng mọi cách có thể để giải toả cảm xúc. Nếu bố mẹ không muốn nuôi con, tốt hơn là nên giao đứa trẻ cho một gia đình thích trẻ con làm con nuôi, để cô bé có một tuổi thơ hạnh phúc", một cư dân mạng bình luận.

Luật sư Vương Thành Nham, ở Liêu Ninh khi nhìn thấy tin tức này cũng bình luận: "Tòa án đã phán quyết định đúng, nếu không giải quyết được vấn đề con cái thì đừng nghĩ đến việc ly hôn tìm hạnh phúc mới. Đừng chỉ biết quan tâm đến hạnh phúc của chính mình, cha mẹ còn sống khỏe mạnh lại muốn gửi những con vào trại mồ côi sao?

Tôi nhớ khi tôi mới trở thành luật sư, thẩm phán một tòa án sơ cấp đã trao đứa trẻ cho một bên không muốn nuôi con, kết quả là người đó đã đem đứa trẻ đến tòa án rồi bỏ đi, nhân viên tòa án thay nhau nhận chăm sóc bé trong vài ngày rồi chuyển cho phòng công tác xã hội.

Sinh con thì phải nuôi, không muốn nuôi thì đừng sinh đẻ, đẻ ra rồi không muốn nuôi thực sự quá vô trách nhiệm, không xứng đáng làm cha mẹ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vừa sinh con chưa đầy tháng tôi đã muốn ly hôn
Vừa sinh con chưa đầy tháng tôi đã muốn ly hôn

VOV.VN - Kết hôn được hơn nửa năm, sinh con chưa đầy tháng tôi đã muốn được giải thoát khỏi người chồng keo kiệt vô tâm.

Vừa sinh con chưa đầy tháng tôi đã muốn ly hôn

Vừa sinh con chưa đầy tháng tôi đã muốn ly hôn

VOV.VN - Kết hôn được hơn nửa năm, sinh con chưa đầy tháng tôi đã muốn được giải thoát khỏi người chồng keo kiệt vô tâm.

Chồng mới cưới ruồng rẫy ngay sau đêm tân hôn vì điều ít ai ngờ
Chồng mới cưới ruồng rẫy ngay sau đêm tân hôn vì điều ít ai ngờ

VOV.VN - Sau đêm tân hôn, thái độ anh khác hẳn. Anh nói anh thất vọng vì tôi lừa dối anh, tôi không còn trinh trắng. Tôi càng giải thích, anh càng giận dữ mắng nhiếc vợ...

Chồng mới cưới ruồng rẫy ngay sau đêm tân hôn vì điều ít ai ngờ

Chồng mới cưới ruồng rẫy ngay sau đêm tân hôn vì điều ít ai ngờ

VOV.VN - Sau đêm tân hôn, thái độ anh khác hẳn. Anh nói anh thất vọng vì tôi lừa dối anh, tôi không còn trinh trắng. Tôi càng giải thích, anh càng giận dữ mắng nhiếc vợ...

Chồng tôi vẫn sống tằn tiện dù thu nhập hơn 100 triệu/ tháng
Chồng tôi vẫn sống tằn tiện dù thu nhập hơn 100 triệu/ tháng

VOV.VN - Dù đã có của ăn của để, chồng tôi vẫn tiêu pha tằn tiện như hồi còn túng thiếu.

Chồng tôi vẫn sống tằn tiện dù thu nhập hơn 100 triệu/ tháng

Chồng tôi vẫn sống tằn tiện dù thu nhập hơn 100 triệu/ tháng

VOV.VN - Dù đã có của ăn của để, chồng tôi vẫn tiêu pha tằn tiện như hồi còn túng thiếu.

Mâu thuẫn với mẹ chồng vì bà quá cưng chiều cháu
Mâu thuẫn với mẹ chồng vì bà quá cưng chiều cháu

VOV.VN - Mỗi khi tôi dạy con, quát mắng một chút mẹ chồng đều chạy vào bênh cháu, lâu dần lũ trẻ nhà tôi không còn nghe lời bố mẹ vì chúng biết luôn có bà hậu thuẫn.

Mâu thuẫn với mẹ chồng vì bà quá cưng chiều cháu

Mâu thuẫn với mẹ chồng vì bà quá cưng chiều cháu

VOV.VN - Mỗi khi tôi dạy con, quát mắng một chút mẹ chồng đều chạy vào bênh cháu, lâu dần lũ trẻ nhà tôi không còn nghe lời bố mẹ vì chúng biết luôn có bà hậu thuẫn.

Sống với chồng, tôi vẫn thương nhớ mối tình đầu
Sống với chồng, tôi vẫn thương nhớ mối tình đầu

VOV.VN - Sau khi tôi lập gia đình, mối tình đầu bỗng dưng liên lạc với tôi, khiến trai tim tôi lỗi nhịp.

Sống với chồng, tôi vẫn thương nhớ mối tình đầu

Sống với chồng, tôi vẫn thương nhớ mối tình đầu

VOV.VN - Sau khi tôi lập gia đình, mối tình đầu bỗng dưng liên lạc với tôi, khiến trai tim tôi lỗi nhịp.

Vợ trẻ khóc ròng bỏ về nhà mẹ đẻ sau khi cưới chồng được vài ngày
Vợ trẻ khóc ròng bỏ về nhà mẹ đẻ sau khi cưới chồng được vài ngày

VOV.VN - Dù cả hai cố gắng đến mấy thì mọi việc cũng không như các vợ chồng bình thường khác. Các đêm tiếp theo cũng diễn ra tương tự, tôi vẫn chưa thể là đàn bà dù đã lấy chồng được gần 1 tuần….

Vợ trẻ khóc ròng bỏ về nhà mẹ đẻ sau khi cưới chồng được vài ngày

Vợ trẻ khóc ròng bỏ về nhà mẹ đẻ sau khi cưới chồng được vài ngày

VOV.VN - Dù cả hai cố gắng đến mấy thì mọi việc cũng không như các vợ chồng bình thường khác. Các đêm tiếp theo cũng diễn ra tương tự, tôi vẫn chưa thể là đàn bà dù đã lấy chồng được gần 1 tuần….

Có nên ngỏ lời với bạn gái giỏi và giàu hơn mình?
Có nên ngỏ lời với bạn gái giỏi và giàu hơn mình?

VOV.VN - Cả ngày hết học trên trường rồi đi dạy thêm, học tiếng Anh nên em không nghĩ một ngày mình lại vướng phải chuyện tình cảm đơn phương với một bạn nữ cùng lớp vừa nhà giàu lại học giỏi.

Có nên ngỏ lời với bạn gái giỏi và giàu hơn mình?

Có nên ngỏ lời với bạn gái giỏi và giàu hơn mình?

VOV.VN - Cả ngày hết học trên trường rồi đi dạy thêm, học tiếng Anh nên em không nghĩ một ngày mình lại vướng phải chuyện tình cảm đơn phương với một bạn nữ cùng lớp vừa nhà giàu lại học giỏi.

Mẹ và vợ bất hòa, tôi nên làm gì cho phải?
Mẹ và vợ bất hòa, tôi nên làm gì cho phải?

VOV.VN - Từ trước khi cưới, mẹ và vợ tôi đã có những xung đột không thể hòa giải, khiến tôi rất khó xử khi đứng giữa.

Mẹ và vợ bất hòa, tôi nên làm gì cho phải?

Mẹ và vợ bất hòa, tôi nên làm gì cho phải?

VOV.VN - Từ trước khi cưới, mẹ và vợ tôi đã có những xung đột không thể hòa giải, khiến tôi rất khó xử khi đứng giữa.

Suy sụp khi đọc tin nhắn “bẩn” của bố với người tình
Suy sụp khi đọc tin nhắn “bẩn” của bố với người tình

VOV.VN - Cách đây mấy hôm, cháu lấy điện thoại của bố để chơi như mọi khi, không may ấn nhầm vào chỗ tin nhắn messeger thì sốc khi đọc tin nhắn của bố với một phụ nữ khác. Từ đó đến giờ, cháu cứ ngồi vào bàn học là những tin nhắn kinh tởm kia nhảy múa trong đầu.

Suy sụp khi đọc tin nhắn “bẩn” của bố với người tình

Suy sụp khi đọc tin nhắn “bẩn” của bố với người tình

VOV.VN - Cách đây mấy hôm, cháu lấy điện thoại của bố để chơi như mọi khi, không may ấn nhầm vào chỗ tin nhắn messeger thì sốc khi đọc tin nhắn của bố với một phụ nữ khác. Từ đó đến giờ, cháu cứ ngồi vào bàn học là những tin nhắn kinh tởm kia nhảy múa trong đầu.

Sếp nữ hơn 20 tuổi muốn tôi “phục vụ”, sẽ bù đắp hậu hĩnh
Sếp nữ hơn 20 tuổi muốn tôi “phục vụ”, sẽ bù đắp hậu hĩnh

VOV.VN - Trong chuyến đi công tác, buổi tối khi đã về phòng nghỉ, sếp gọi điện nói bị cảm, nhắn tôi sang phòng sếp. Tôi sang thì thấy sếp đang nằm có vẻ mệt mỏi, tôi hỏi có cần mua thuốc gì thì sếp nói không cần, nhờ tôi đánh gió.

Sếp nữ hơn 20 tuổi muốn tôi “phục vụ”, sẽ bù đắp hậu hĩnh

Sếp nữ hơn 20 tuổi muốn tôi “phục vụ”, sẽ bù đắp hậu hĩnh

VOV.VN - Trong chuyến đi công tác, buổi tối khi đã về phòng nghỉ, sếp gọi điện nói bị cảm, nhắn tôi sang phòng sếp. Tôi sang thì thấy sếp đang nằm có vẻ mệt mỏi, tôi hỏi có cần mua thuốc gì thì sếp nói không cần, nhờ tôi đánh gió.