Bé gái tử vong, bé trai nguy kịch vì ngã từ tầng lầu

(VOV) -Trong lúc vui chơi, hai anh em rơi từ độ cao gần 10m xuống đất khiến một cháu tử vong tại chỗ.

Đến ngày 24/4, Nguyễn Hoàng Khang (7 tuổi) hiện đang cấp cứu tại khoa Ngoại Thần kinh -  Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Vụ tai nạn rơi từ trên lầu xuống đất, ngoài Khang còn có Nguyễn Hoàng Kim (5 tuổi, em Khang) đã tử vong.

Theo chị Lê Thị Tuyết Mai (31 tuổi) mẹ của hai cháu nhỏ, vụ tai nạn thương tâm xảy vào lúc 14h30 phút ngày 22/3 tại căn nhà số 24 (đường Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM). Đây là căn nhà của bố mẹ chồng cho mượn tạm để ở.

Căn nhà nơi 2 cháu bé bị nạn.

Vào thời điểm trên, mọi người trong khu vực nghe một tiếng động mạnh ở lối đi chung của cả gia đình nên chạy ra xem. Tại hiện trường một cháu trai nằm la hét trong vũng máu. Mọi người nhanh chóng sơ cứu cho cháu trai trên và gọi điện thoại kêu xe cấp cứu. Khi cháu trai chưa kịp đưa lên xe cấp cứu thì bất ngờ một cháu gái khác rơi từ trên mái nhà xuống và nằm đúng chỗ cháu trai vừa rơi. Cháu gái đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, công an phường 12, quận Tân Bình đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Hai đứa trẻ nhanh chóng được xác định là Nguyễn Hoàng Khang và Nguyễn Hoàng Kim đều là con của chị Lê Thị Tuyết Mai .

Tại hiện trường tổ điều tra phát hiện ở độ cao gần 10m nơi hai đứa trẻ bị rơi xuống là mái nhà có một tấm tôn màu xanh bị thủng một lỗ rộng khoảng 40cm.  Lần theo dấu vết trên mái tôn, tổ điều tra phát hiện nhiều dấu vết bước chân của hai em nhỏ hướng từ căn nhà số 14/1bis tiến về phía mái tôn màu xanh. Theo nhận định ban đầu có khả năng hai cháu trèo từ căn phòng này lên mái tôn chơi và bị rơi xuống đất gặp nạn.

Trao đổi với phóng viên chị Mai nghẹn ngào cho biết, do gia đình khó khăn nên hai vợ chồng mưu sinh bằng nghề buôn bán rễ mật nhân. Bình thường cháu Khang đi học còn cháu Kim theo mẹ ra chỗ bán. Tuy nhiên chiều ngày 22/4 do có việc bận nên chị Mai để hai cháu ở nhà và khóa cửa ngoài lại, dự định đi một lát sẽ quay về.  Đi được một lát thì chị Mai nhận được tin hai con gặp nạn.

Do gia đình chị quá khó khăn nên UBND phường 12, bà con khu vực chị Mai cư ngụ đã góp tiền để chị vượt qua nỗi mất mát này và để lo cho đứa con trai còn đang cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phóng nhanh, 2 thanh niên rơi xuống vực thẳm
Phóng nhanh, 2 thanh niên rơi xuống vực thẳm

(VOV) -Hai thanh niên chết bên cạnh xe máy biển số 92F8 - 0072 tại vực sâu bên lề đường DT616

Phóng nhanh, 2 thanh niên rơi xuống vực thẳm

Phóng nhanh, 2 thanh niên rơi xuống vực thẳm

(VOV) -Hai thanh niên chết bên cạnh xe máy biển số 92F8 - 0072 tại vực sâu bên lề đường DT616