Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường

Một bé trai sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn, bị bỏ rơi bên lề đường đường mòn Hồ Chí Minh.

Chiều tối 21/11, ông Nguyễn Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ, H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, dù chính quyền xã đã ra thông báo tìm người thân cho cháu bé được phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn nhưng đến 18h cùng ngày, vẫn chưa có người thân đến nhận.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, anh Nguyễn Trường Phi (trú thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ) mở cửa nhà đi làm thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ em.

Tiến lại gần, anh Phi phát hiện một bé trai sơ sinh, thở yếu ớt, được quấn trong một chiếc khăn, bị bỏ rơi bên lề đường đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn thôn Khe Cò).

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử người đi cùng cán bộ Trạm y tế xã Sơn Lễ xuống tận hiện trường. Sau khi lập biên bản vụ việc, cháu bé được đưa về trạm y tế xã. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, bú nhiều, đang được y tá Trạm y tế xã Sơn Lễ chăm sóc chu đáo.

Ông Nguyễn Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ cho biết, trong ngày 21/11, đã có nhiều đôi vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn đến xin được nhận nuôi cháu bé nhưng xã này chưa đồng ý.

“Sắp tới, nếu không có người thân đến nhận chúng tôi sẽ cho một gia đình có đủ các điều kiện nhận nuôi để cháu bé được nuôi dưỡng, chăm sóc tốt nhất”, ông Hưng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên