Cận cảnh hàng tấn đá rơi sập nhà dân ở Nghệ An

VOV.VN - 4 hòn đá nặng hàng chục tấn bị sạt lở làm 3 nhà dân bị hư hỏng nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Như tin đã đưa, rạng sáng 11/9, tại chân núi Rồng, thuộc xóm Rồng, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) một vụ sạt lở núi đá kinh hoàng làm sập và hư hỏng 3 nhà dân.

Trong đó, nhà của bà Phạm Thị Nghĩa bị thiệt hại nghiêm trọng nhất khi có tới 3 hòn đá trực tiếp rơi thẳng vào phòng ngủ, làm sập và hư hỏng ngôi nhà. Ngoài ra ngôi nhà bà Nguyễn Thị Phơ cũng bị một hòn đá nặng hơn 10 tấn rơi thẳng vào nhà làm sập một góc nhà. May mắn hơn, ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Nồng chỉ bị hư hại nhẹ. Rất may, trong vụ sạt lở đá đã không gây thiệt hại về người.

Kể lại giây phút cận kề cái chết, bà Phạm Thị Nghĩa vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại: “Lúc đó là mới khoảng 6 giờ sáng. Tôi đang nằm ngủ thì thấy trời mưa to. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng rào rào của cây bị đỗ gãy. Đang nghĩ bụng là ra để xem thế nào, vừa bước ra khỏi giường được mấy bước thì mấy hòn đá lăn ngay sau lưng, đè sập nhà, sập giường. Tôi sợ quá chạy ra trước nhà thì ngất luôn. May có hàng xóm qua đỡ tôi kịp không thì tôi cũng chết ngất”.

Hòn đá to rơi vào phòng ngủ nhà bà Nghĩa

Nhà bà Phạm Thị Nghĩa bị thiệt hại nặng nề nhất trong vụ sạt lở đá. 3 hòn đá nặng khoảng gần 50 tấn đổ sập thẳng xuống vào phòng ngủ của gia đình bà làm ngôi nhà bị sập, hư hỏng. Nhiều đồ dùng khác như giường, các vật dụng khác cũng bị đá lăn làm hư hỏng. May mắn thay, lúc đá lăn xuống, bà Nghĩa đã nhanh chân chạy thoát ra ngoài.

Ông Hồ Văn Thanh ngồi nhìn đống đổ nát trong nhà mà buồn rầu chia sẻ: “Lúc đó tôi đi biển chưa về nhà thì ở nhà đã bị thế này rồi. Về đến nhà thấy nhà bị sập hết, chẳng còn gì nữa. Không biết giờ ở đâu. Tiếp tục ở đây rồi sợ đá trên núi lại sập tiếp thì nguy hiểm lắm!”.

Cũng bị núi đá sạt lở làm hư hỏng nhà, khiến nhà của bà Nguyễn Thị Phơ bị sập một góc và hư hại nghiêm trọng. Các đồ dùng khác trong nhà cũng bị đá lăn làm vỡ nát, hư hỏng. Rất may lúc sự việc xảy ra, cả gia đình bà Phơ đã đi vắng.

“Lúc đá lăn sập nhà, tôi đang đi làm thuê ngoài Hà Nội. Nghe tin hàng xóm báo nhà bị đá lăn sập, sáng nay, tôi phải vội chạy từ ngoài đó về. Về nhà thì thấy mọi thứ tan hoang hết rồi. Cũng may mà lúc đó không có ai ở nhà, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.”- bà Phơ buồn rầu nói.

Được biết, cách đây 6 năm, ngôi nhà của bà Phơ cũng đã bị một hòn đá, nặng khoảng hơn 100 kg lăn xuống trúng nhà làm hư hỏng ngói và sập một góc nhà. Ngay sau đó, bà Phơ đã phải vay mượn tiền xây nhà mới. Đến nay, sự việc sạt lở lại tiếp tục tái diễn và làm nhà bà Phơ bị hư hỏng nặng.

May mắn hơn gia đình của bà Nghĩa và bà Phơ, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nồng cũng bị đá lăn làm hư hỏng nhưng may mắn chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Theo gia đình ông Nồng thì, một hòn đá nặng hơn 10 kg đã rơi thẳng vào phòng ngủ của ngôi nhà ông Nồng làm bể ngói và hư hỏng một số vật dụng khác. Rất may, lúc đá rơi xuống, cả gia đình ông Nồng đã ra khỏi nhà và không có ai bị thương.

Được biết, kể từ đầu năm 2013 đến nay, đợt mưa vừa qua là đợt mưa lớn nhất và kéo dài gây nhiều thiệt hại cho người dân nơi đây. Cũng do đợt mưa to, dài ngày, đã làm kết cấu đất, đá trên nũi bị nhão, khi gặp cơn mưa to, những hòn đá trên núi đã bị sạt lở làm hư hỏng 3 nhà của các hộ dân trên.

Theo thống kê từ UBND xã Nghi Thiết, hiện nay trên địa bàn xã Nghi Thiết vẫn còn rất nhiều hộ gia đình nằm trong diện nguy hiểm, phải đối mặt với việc sạt lở núi nghiêm trọng này. Trong đó có khoảng 15 hộ gia đình, chủ yếu là các hộ gia đình tại chân núi Rồng, xóm Rồng của xã thuộc diện nguy hiểm dễ bị sạt lở và cần phải có biện pháp di dời khẩn trương.

Tại điểm sạt lở vừa qua, trên đỉnh núi vẫn còn rất nhiều tảng đá đang “chờ chực” để rơi xuống, chỉ cần một cơn mưa vừa đến mưa to cũng có thể làm những tảng đá này bị sạt lở xuống bất cứ lúc nào.

Sáng ngày 12/9, trao đổi với báo chí, ông Bùi Quang Vinh - Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, UBND xã đã về trực tiếp để nắm bắt tình hình, động viên thăm hỏi các gia đình bị đá đè sập nhà, đồng thời vận động các hộ di dời ra khỏi vùng nguy hiểm trong mấy ngày mưa bão.

Cùng ngày, tổ công tác UBND huyện Nghi Lộc cũng đã về trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình và nắm bắt tình hình tại địa phương. Trước mắt, UBND xã hỗ trợ cho 2 hộ bị đá đè sập mỗi hộ 1 triệu đồng. Hộ nhẹ hơn 500.000 đồng.

“UBND xã cũng đã tham mưu lên Chủ tịch UBND huyện để có biện pháp, giải pháp khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành có biện pháp lâu dài, để di dời những hộ dân nằm trong vùng dễ bị sạt lỡ đến nơi an toàn.” - ông Vinh cho biết./.

Một vài hình ảnh vụ lở đá khủng khiếp: 

Sau cơn mưa, đất núi mềm nhão tạo điều kiện cho đá lở.

Hòn đá "tí hon" xuyên qua nóc rơi vào nhà.

Hòn đá này to hơn, phá vỡ tường lăn vào nhà.

Một hòn đá to rơi ngoài sân.

Tảng đá này rơi nếu có người đang ngủ thì hậu quả khó lường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu: Hai công nhân bị đá lở đẩy xuống vực
Lai Châu: Hai công nhân bị đá lở đẩy xuống vực

Hai công nhân xây dựng cầu đường của một công ty tư nhân tỉnh Lai Châu đã thiệt mạng ngày 24/9 do bị đất đá lở từ trên cao xuống, đẩy các nạn nhân rơi xuống vực sâu và tử vong.

Lai Châu: Hai công nhân bị đá lở đẩy xuống vực

Lai Châu: Hai công nhân bị đá lở đẩy xuống vực

Hai công nhân xây dựng cầu đường của một công ty tư nhân tỉnh Lai Châu đã thiệt mạng ngày 24/9 do bị đất đá lở từ trên cao xuống, đẩy các nạn nhân rơi xuống vực sâu và tử vong.

Đá lở đẩy 2 công nhân rơi xuống vực
Đá lở đẩy 2 công nhân rơi xuống vực

Đang chuẩn bị về lán nghỉ sau giờ làm việc buổi sáng, bất ngờ 1 khối đất đá  sập xuống đẩy Thành và Quảng rơi xuống vực sâu 50m, dẫn đến tử vong.

Đá lở đẩy 2 công nhân rơi xuống vực

Đá lở đẩy 2 công nhân rơi xuống vực

Đang chuẩn bị về lán nghỉ sau giờ làm việc buổi sáng, bất ngờ 1 khối đất đá  sập xuống đẩy Thành và Quảng rơi xuống vực sâu 50m, dẫn đến tử vong.