Cô gái bị xăm rết ra Hà Nội khám, điều trị lại vết thương

Ngày 4/4, Nguyễn Thị Giang (SN 1991, quê ở xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) bị bà chủ quán đánh ghen bằng cách xăm 3 con rết lên mặt và ngực lại có mặt ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội) để thăm khám và điều trị.

Trước đó, ngày 17/12/2011, Bệnh viện Thu Cúc đã đón Giang từ trong Nghệ An ra Hà Nội để điều trị. Giang được đón nhận trong tình trạng tỉnh táo, nhưng tiếp xúc khá chậm sau một cú sốc nặng về tâm lý. Các vết xăm ở má trái và 2 vết ở ngực do được xóa bằng laser CO2 nên đã để lại tổn thương khá sâu và tương đối phức tạp. Mặc dù màu mực xăm đã hết nhưng để lại là những hố nhiễm trùng sâu, bởi đã mất hết các lớp thượng bì, trung bì và hạ bì.

Một số hình ảnh mới nhất của Nguyễn Thị Giang tại Hà Nội ngày 4/4:

Giang và người thân tại Bệnh viện Thu Cúc ngày 4/4

Mẹ Giang cho biết, hiện đang rất mong mỏi pháp luật sớm đưa kẻ đã gây ra những nỗi đau đớn cả về thể xác và tinh thần cho con gái họ ra tòa

Bác sỹ đang khám lại vết thương cho Giang

 

Theo các bác sỹ, các vết xăm ở má trái và 2 vết ở ngực do được xóa bằng laser CO2 nên đã để lại tổn thương khá sâu và tương đối phức tạp.

Hiện tại, tinh thần của Giang đã ổn định hơn nhiều so với những ngày đầu cô mới lên Hà Nội chữa vết thương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên