Cuộc sống bên trong những căn phòng 4m2 ở khu nhà nghèo Hàn Quốc
VOV.VN - Những bức ảnh chân thực ở khu nhà nghèo Hàn Quốc, nơi nhiều người gói gọn cuộc sống trong căn phòng vỏn vẹn 4m2...
Đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, giàu truyền thống, với những tòa nhà chọc trời tráng lệ, nền văn hoá K-pop nổi tiếng thế giới và công nghệ phát triển... Từ đống tro tàn của chiến tranh, Hàn Quốc nhanh chóng vươn mình trở thành một “con rồng” châu Á. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Hàn Sim Kyu-Dong đã cho chúng ta thấy mặt trái của ánh đèn lấp lánh đô thị bằng những hình ảnh chân thực ghi tại Goshiwon- một khu nhà ở nhỏ hẹp, chật chội, giá rẻ mạt, nơi những người nghèo nhất ở Hàn Quốc đang sinh sống. Dù không đáp ứng đủ điều kiện căn bản của cuộc sống song Gosiwon vẫn có thể trở thành ngọn hải đăng đầy hy vọng đối với nhiều người ở tầng lớp dưới của xã hội.
Trả lời phỏng vấn tờ BrightSide, Sim chia sẻ ngắn gọn: “Những căn phòng ở Goshiwon có diện tích rất nhỏ, thông thường diện tích như vậy chỉ đủ để ngủ và học tập. Song với nhiều người, Goshiwon là cả không gian sinh hoạt mà không cần phải mất tiền đặt cọc. Nếu bạn muốn thuê một căn studio nhỏ ở Seoul, bạn sẽ phải chi một khoản đặt cọc đắt đỏ với giá thuê rất cao. Đó là lý do tại sao một số người không có nhiều tiền vẫn chấp nhận sống ở Goshiwon trong thời gian dài".
Các căn phòng ở Goshiwon thường có giường, bàn và tủ để đồ riêng, còn nhà vệ sinh hoặc không gian sinh hoạt chung được chia sẻ với những cư dân khác. Ngủ trên chiếc giường nhỏ đã bất tiện, song kể cả khi đóng cửa, người ta cũng không cảm thấy như đang ở một mình khi ở Goshiwon. Sim nói về cảm nhận khi sống ở nơi đây: "Dù bất tiện song tôi có một cuộc sống đơn giản với một ít quần áo và hành lý trong căn phòng nhỏ. Vô tình, tôi lại thấy thú vị với cuộc sống tối giản".
Những căn phòng Goshiwon trong ảnh của Sim có giá rẻ nhất với giá thuê khoảng 200 USD/tháng. Những căn phòng khác tiện nghi hơn chút có giá tới 500 USD. Phòng có nhà tắm riêng và có cửa sổ sẽ đắt hơn những căn còn lại. Thậm chí, giá thuê cũng khác nhau tùy theo việc cửa sổ hướng ra hành lang hay ra ngoài trời.
Vậy đấy, không phải mọi thứ ở đất nước này đều phủ màu hồng!./.