Cứu người chết đuối, cả hai bị cuốn trôi

Thấy một người chới với giữa dòng nước xoáy, không ngần ngại, anh Huệ lao xuống cứu, tuy nhiên đã bị nạn nhân ôm chặt cứng 2 tay, dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi cả hai

Khoảng 10h ngày 13/8, anh Phan Bá Huệ (27 tuổi) trú ở xã Hoa Thành (huyện Yên Thành - Nghệ An) đưa trâu ra cánh đồng cày ruộng đã nghe tiếng kêu cứu thất thanh gần khu vực con sông Dinh nên vội chạy đến xem có việc gì.

Tại đây, quan sát thấy anh Hoàng Văn Lực (17 tuổi) chới với giữa dòng nước xoáy liền lao xuống cứu. Trong lúc tìm cách đưa nạn nhân vào bờ thì anh Huệ lại bị chính nạn nhân ôm ghìm chặt 2 tay, cuối cùng cả hai bị nước cuốn trôi.

Đến chiều cùng ngày người dân xã Hoa Thành mới phát hiện thấy thi thể anh Huệ cùng với anh Lực đang ôm chặt nhau, chìm sâu dưới dòng sông cách vị trí xảy ra hơn 200m.

Được biết, anh Lực quê ở xã Hợp Thành (Yên Thành), hôm xảy ra sự việc đang đi chăn trâu cho dì ruột Hoàng Thị Phượng. Còn anh Huệ đi miền Nam làm ăn gần 7 năm, mới trở về quê tham gia sản xuất nông nghiệp. Cách đây chưa lâu, anh Huệ đã  từng cứu một em học sinh thoát chết đuối và được dư luận khen ngợi.

Sáng 14/8, gia đình đã làm thủ tục mai táng cho 2 nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên