Cứu sống 7 thủy thủ nước ngoài trôi dạt trên biển

Ngư dân Phú Yên đã cứu sống những thủy thủ này sau khi họ bị cướp biển tấn công cướp tàu, tài sản rồi thả xuống một thuyền phao.

7h sáng nay (4/5), 7 thủy thủ người nước ngoài được ngư dân Phú Yên cứu vớt khi bị trôi dạt trên biển đã đưa vào bờ an toàn. Trong số 7 thủy thủ này có 2 người quốc tịch Bangladesh (MD. Ellas Uddin, N.Khor Shealam); 2 người Malaysia (Yus Beri BinYuSo, Lau Kah Dhong); 3 người Indonesia (DanRimara Wat NapiTudulu, Sholehud Dun, Supar Di).

Những thủy thủ này đã được tàu đánh cá Phú Yên PY- 92647 TS, do ông Trần Văn Lực (sinh năm 1975, ở phường 6, TP Tuy Hòa) làm chủ, cứu vớt.

Theo ông Trần Văn Lực, thuyền ông xuất bến ngày 20/4,  trên tàu có 7 ngư dân đi hành nghề câu cá ngừ đại dương, đến ngày 30/4, khi thuyền cách quần đảo Trường Sa khoảng 80 hải lý về phía Đông Nam thì phát hiện 7 người đang ôm bè phao trong tình trạng kiệt sức.

“Dù mới xuất bến 10 ngày, chỉ đánh bắt được 10 con cá ngừ nhưng chúng tôi buộc phải hủy chuyến biển (trước 20 ngày) để đưa 7 thủy thủ này về bến cá phường 6 theo nguyện vọng của họ. Dù lỗ vốn nhưng chúng tôi cũng thấy vui vì làm được việc nhân nghĩa”- ông Lực nói.

Theo khai báo của các thủy thủ này với cơ quan chức năng Phú Yên, họ đều là thuỷ thủ trên tàu kéo Wantas-6 của Malaysia. Ngày 12/4, tàu kéo này rời cảng Jelykwea của Malaysia để đến một cảng Tawea của nước này thì gặp nạn. Chuyện xảy ra vào tối 17/4, tàu của họ bị cướp biển tấn công, dùng súng khống chế trấn lột toàn bộ tài sản, rồi thả các thủy thủ xuống một thuyền phao cùng ít lương thực và nước uống. Sau 13 ngày lênh đênh trên biển, họ may mắn được tàu cá PY-92647-TS cứu vớt.

Sau khi tiếp nhận 7 người thủy thủ nói trên, Bộ đội Biên phòng Phú Yên đang phối hợp các ngành chức năng đã bố trí nơi ăn, ở cho họ, đồng thời đang xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để trả các thủy thủ này về các Đại sứ quán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên