Cứu sống cô gái nhảy sông Sài Gòn tự vẫn

Cô gái nhảy xuống sông tự vẫn nhưng được đám lục bình “nâng đỡ”, sau đó được người chạy ghe cứu vớt.

Vào lúc 6h ngày 6/7, ông Nguyễn Văn Chúc (56 tuổi, tạm trú quận Bình Thạnh – TP HCM) đã phát hiện một cô gái ngoi lên giữa đám lục bình trôi giữa sông Sài Gòn, nên chạy ghe lại vớt vào bờ.

Cô gái cho biết năm nay 30 tuổi, nhà ở phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM. Vì buôn bán chung vốn làm ăn nhưng bị lỗ dẫn đến nợ lần. Để có tiền trả nợ, cô gái đã lấy sổ đổ nhà ở của mẹ mang đi cầm cố. Vì vậy nghĩ cảnh gia đình giận dữ nên cô đã quyết định quyên sinh.

Cô gái nhảy cầu tự tử được cứu sống

Rạng sáng cùng ngày, cô gái đã lên cầu Bình Triệu rồi nhảy xuống sông Sài Gòn. Lúc này nước dâng cao, tuy không biết bơi nhưng cô gái vẫn cố bám được vào đám lục bình lớn, sau đó mệt ngất lịm đi.

Đám lục bình trôi đi gần 200m về phía cầu Bình Lợi thì ông Chúc phát hiện, nghĩ rằng đó là xác chết nên chạy ghe ra để buộc dây kéo vào bờ. Tuy nhiên vừa đưa dây buộc thì cô gái bất ngờ quơ tay tỉnh dậy.

Gần 30 năm nay, ông Chúc cùng vợ con sống trên chiếc ghe nhỏ dưới chân cầu Bình Lợi. Được biết, hàng ngày ông chở ghe thuê. Ông đã cứu vớt được nhiều người chết đuối tại đoạn sông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên