Đi câu mực đêm, hai cha con tử vong
Hơn một tiếng sau khi anh Điểm cùng con trai 5 tuổi ra khơi, chiếc thuyền của họ bị sóng đánh vào bờ mà không thấy người.
Ông Hà Huy Cận, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, 22h ngày 6/7, anh Mai Xuân Điểm đưa con trai Mai Hoàng Lân (5 tuổi) đi câu mực ở vùng biển Kỳ Anh. Đến 23h30, phát hiện thuyền của anh Điểm trôi vào bờ mà không thấy người, các ngư dân đã gọi thợ lặn tới cùng tìm kiếm.
Vùng biển nơi hai bố con anh Điểm đi câu mực.
“Đến 2h sáng 7/7, thi thể anh Điểm được tìm thấy. Hơn 7 tiếng sau, xác bé Lân được vớt lên bờ", ông Cận nói.
Anh Mai Xuân Sơn, thợ lặn tham gia tìm kiếm, cùng nhiều người có kinh nghiệm đi biển đoán có thể do sóng to, gió lớn, thuyền lại nhỏ nên bố con của anh Điểm bị sóng đánh bật khỏi thuyền rồi đuối nước.
Vài ngày trở lại đây, biển Kỳ Anh thường xuyên có sóng lớn./.