Đi chợ cá trên đảo Lý Sơn

VOV.VN - Ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ngoài phiên chợ hành, tỏi họp từ 4 giờ sáng, còn có phiên chợ cá, người dân đất đảo còn gọi là phiên chợ hải sản.

Chợ họp từ sáng tinh mơ khi mặt trời vừa lên. Những ngày biển động thì chợ cá cũng tạm dừng buôn bán.
Các tàu cá lưới vây rút chì sau một đêm đánh bắt cập cảng bán cá vừa khai thác.
Việc mua cá không chỉ nhộn nhịp trên bờ mà còn diễn ra trên tàu cá.
Hải sản được đưa vào bờ bằng thúng chai.
Phiên chợ cá không chỉ là nơi buôn bán, gặp gỡ, giao lưu tình cảm của phụ nữ miền biển mà còn là nét đẹp văn hóa của cư dân vùng biển đảo Lý Sơn.
Đến với phiên chợ cá còn có nhiều khách du lịch. Tới đây, du khách không chỉ mua được hải sản tươi ngon còn nguyên ánh bạc mà còn khám phá nhiều nét văn hóa đặc sắc về nghề đi biển của người dân đảo. 
Một du khách tỏ ra thích thú khi thấy một con cá mú san hô “khủng” tại cảng cá.
Chợ cá trên đảo chủ yếu bán các loại hải sản vừa được đánh bắt tại ngư trường gần đảo chưa qua ướp lạnh.
Những phụ nữ mua bán cá ở đây cho biết, khi cảng cá Lý Sơn được xây dựng thì cũng là lúc phiên chợ cá ra đời. Nhiều gia đình trên đảo có cuộc sống ổn định, cho con ăn học cũng từ phiên chợ này.
Hải sản sau khi được cung cấp về các chợ trên đảo, thì một phần cũng được chuyển vào đất liền đưa đi tiêu thụ khắp mọi nơi.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải đăng Đại Lãnh - nơi bình minh bắt đầu ở Việt Nam
Hải đăng Đại Lãnh - nơi bình minh bắt đầu ở Việt Nam

VOV.VN - Hải đăng Đại Lãnh, tọa lạc tại điểm cực Đông của Tổ quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. 

Hải đăng Đại Lãnh - nơi bình minh bắt đầu ở Việt Nam

Hải đăng Đại Lãnh - nơi bình minh bắt đầu ở Việt Nam

VOV.VN - Hải đăng Đại Lãnh, tọa lạc tại điểm cực Đông của Tổ quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. 

Nhiếp ảnh gia 10 năm du hành quanh thế giới để chụp... những cánh cửa
Nhiếp ảnh gia 10 năm du hành quanh thế giới để chụp... những cánh cửa

VOV.VN - Trong những chuyến du lịch, nhiếp ảnh gia Pascal Mannaerts luôn bị cuốn hút bởi các kiến trúc khác nhau, đặc biệt là những cánh cửa ra vào.

Nhiếp ảnh gia 10 năm du hành quanh thế giới để chụp... những cánh cửa

Nhiếp ảnh gia 10 năm du hành quanh thế giới để chụp... những cánh cửa

VOV.VN - Trong những chuyến du lịch, nhiếp ảnh gia Pascal Mannaerts luôn bị cuốn hút bởi các kiến trúc khác nhau, đặc biệt là những cánh cửa ra vào.