Đi làm đồng trời mưa, sét đánh chết cả người lẫn trâu

Trời đổ mưa như trút và một tia chớp cùng tiếng nổ vang trời giáng xuống chiếc cầu khiến anh Hiền cùng con trâu chết tại chỗ.

Chính quyền xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An chiều 12/6 cho biết, khoảng 16h ngày 8/6, tại cánh đồng thôn Hòa Hợp (xã Võ Liệt) anh Nguyễn Dương Hiền (SN1970, trú Đội 2 thôn Hòa Hợp) trong lúc đi làm đồng đã bị sét đánh chết.

Vào khoảng thời gian nói trên, anh Hiền cho trâu kéo xe bò ra đồng để cày ruộng. Khi cách nhà khoảng 1km thì trời âm u, sấm chớp liên hồi và bắt đầu đổ mưa. Thấy thế, anh Hiền cho dừng xe bò ở cầu Hòa Hợp và dự tính nếu mưa xuống sẽ quay về. Khi chưa kịp quay đầu trở về thì trời đổ mưa như trút và một tia chớp cùng tiếng nổ vang trời giáng xuống chiếc cầu. Hậu quả là anh Hiền cùng con trâu đã bị sét đánh chết tại chỗ.

Hiện trường nơi anh Hiền bị sét đánh chết

Thấy vậy, mọi người xung quanh hô hào chạy đến sơ cứu, nhưng anh Hiền đã tắt thở. Anh Hiền bị sét đánh cháy tóc, áo quần áo rách tả tơi.

Được biết, anh Hiền có vợ là chị là Hoàng Thị Chiến và 2 con. Cháu đầu học lớp 9, cháu thứ 2 học lớp 4. Gia đình thuộc diện hộ nghèo trong thôn. Để chuẩn bị cho vụ hè thu, anh phải vay mượn anh em bà con hàng xóm được 20 triệu đồng mua con trâu cày ruộng. Tuy nhiên, chưa kịp đi cày ruộng anh và con trâu đã bị sét đánh chết.

Theo gia đình anh Hiền cũng như bà con lối xóm cho biết, vợ anh chị Chiến cùng đứa con nhỏ thường xuyên đau ốm. Gia đình anh quanh năm thiếu đói và nuôi ông nội năm nay trên 80 tuổi.

Sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời đến thăm và chia buồn cùng với gia đình.

Trong một diễn biến khác, trước đó vào khoảng 15h30’ ngày 6/6, tại xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) chị Nguyễn Thị Lý (53 tuổi) và 3 người khác đi gặt lúa bất ngờ trời đổ mưa. Thấy mưa, cả 4 người chạy lên ngồi trú dưới xe bò và đã bị sét đánh làm chị Lý chết tại chỗ. Còn 3 người khác là bà Tuyến, chị Thái và anh Ngần ngồi cạnh chỉ bị thương nhẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên