Đi nhà nghỉ với đồng nghiệp, đã được chồng tha thứ nhưng tôi luôn cảm thấy tội lỗi

VOV.VN - Chuyện tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp đã xảy ra hơn một năm trước, dù được chồng tha thứ nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi. Cảm giác đó luôn dày vò khiến tôi mệt mỏi...

Chuyện tôi có mối quan hệ bên ngoài đã xảy ra cách đây hơn 1 năm nhưng tôi không làm thế nào cảm thấy bình thường với chồng dù đã được tha thứ. Chồng càng cố gắng để quên chuyện cũ và bình thường mọi chuyện thì tôi lại càng cảm thấy day dứt. Sự ân hận cứ dày vò tôi khiến tôi mệt mỏi, đến cả trong giấc ngủ tôi cũng thấy bất an.

Hơn một năm trước, tôi đã sai lầm khi phải lòng đồng nghiệp. Tôi chỉ nghĩ là chuyện vui vẻ ở ngoài rồi ai về nhà nấy, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Nhưng không hiểu sao chồng tôi biết được, anh ấy đã theo chúng tôi đến tận nhà nghỉ. Sau việc đó, tôi thực sự ân hận và chấp nhận quyết định của chồng. Anh đã tha thứ cho tôi. Để anh tin tưởng, tôi cũng xin chuyển công việc ở nơi khác để không phải gặp người đồng nghiệp kia nữa.

Từ đó đến giờ, chồng cũng không nhắc lại chuyện cũ. Tôi cũng cố gắng vun vén gia đình chỉ mong xóa được những lỗi lầm của mình, gia đình lại trở về như trước. Nhưng không hiểu sao, tôi luôn có mặc cảm với chồng, luôn có cảm giác bị coi thường. Cái cảm giác đó khiến tôi khó chịu và mệt mỏi, đã có lúc tôi còn muốn chia tay chồng để không bị nỗi ám ảnh dày vò. Nhưng nghĩ lại, tôi là người có lỗi, chạy trốn chưa chắc đã phải cách hay để tôi xóa được mặc cảm nên tôi lại cố gắng làm mọi việc, cố gắng gần gũi chồng hơn nhưng càng cố gắng, cảm giác day dứt lại càng dày vò tôi.

Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảm giác tội lỗi, nếu cứ mãi như thế này tôi sợ mình sẽ trầm cảm.

Mong các bạn cho lời khuyên giúp tôi giải tỏa được tâm lý lúc này:

Chia tay chồng
8% (1 bình chọn)
Tâm sự để chồng hiểu cảm giác của mình
33% (4 bình chọn)
Chờ có thời gian sẽ nguôi ngoai
58% (7 bình chọn)
Ý kiến khác
0% (0 bình chọn)
Tổng bình chọn: 12

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mẹ chồng muốn “đền bù” cho tôi tiền tỷ để chia tay chồng
Mẹ chồng muốn “đền bù” cho tôi tiền tỷ để chia tay chồng

VOV.VN - Chúng tôi lấy nhau gần 6 năm mà vẫn chưa có con nên mẹ chồng sốt ruột đề nghị tôi yêu chồng thì trả tự do cho anh ấy. Bà còn nói sẽ đền bù thỏa đáng cho tôi, kể cả là khoản tiền tỷ.

Mẹ chồng muốn “đền bù” cho tôi tiền tỷ để chia tay chồng

Mẹ chồng muốn “đền bù” cho tôi tiền tỷ để chia tay chồng

VOV.VN - Chúng tôi lấy nhau gần 6 năm mà vẫn chưa có con nên mẹ chồng sốt ruột đề nghị tôi yêu chồng thì trả tự do cho anh ấy. Bà còn nói sẽ đền bù thỏa đáng cho tôi, kể cả là khoản tiền tỷ.

Vợ ở nhà nội trợ lâu ngày khiến tôi không còn muốn làm "chuyện ấy"
Vợ ở nhà nội trợ lâu ngày khiến tôi không còn muốn làm "chuyện ấy"

VOV.VN - Nhìn vợ lúc nào cũng tất bật lo cho con cái, quần áo xộc xệch, đôi khi còn hôi hám khiến tôi không còn không còn muốn làm "chuyện ấy". Tôi đã cố gạt cái cảm xúc đó ra khỏi đầu nhưng không làm được. Nhiều lúc tôi giật mình vì sự thay đổi của bản thân.

Vợ ở nhà nội trợ lâu ngày khiến tôi không còn muốn làm "chuyện ấy"

Vợ ở nhà nội trợ lâu ngày khiến tôi không còn muốn làm "chuyện ấy"

VOV.VN - Nhìn vợ lúc nào cũng tất bật lo cho con cái, quần áo xộc xệch, đôi khi còn hôi hám khiến tôi không còn không còn muốn làm "chuyện ấy". Tôi đã cố gạt cái cảm xúc đó ra khỏi đầu nhưng không làm được. Nhiều lúc tôi giật mình vì sự thay đổi của bản thân.

Yêu người từng yêu chị gái, tôi bị cả gia đình phản đối
Yêu người từng yêu chị gái, tôi bị cả gia đình phản đối

VOV.VN - Tôi yêu và nhất quyết theo đuổi người từng yêu sâu đậm chị gái, nhưng cả gia đình ai cũng phản đối lịch liệt, coi đó là chuyện điên rồ.

Yêu người từng yêu chị gái, tôi bị cả gia đình phản đối

Yêu người từng yêu chị gái, tôi bị cả gia đình phản đối

VOV.VN - Tôi yêu và nhất quyết theo đuổi người từng yêu sâu đậm chị gái, nhưng cả gia đình ai cũng phản đối lịch liệt, coi đó là chuyện điên rồ.