Đồ sưởi ấm “lên ngôi” vì rét đậm

Thay vì tập trung vào sắm sửa hàng Tết, nhiều người lại đổ xô đi săn lùng các mặt hàng sưởi ấm nhằm ứng phó với thời tiết rét đậm kéo dài

Chăn, đệm, quần áo rét cùng tăng giá nào

Dạo qua thị trường đồ sưởi ở Hà Nội vào những ngày này, ai cũng cảm nhận được không khí nhộn nhịp tại các cửa hàng bán đồ sưởi ấm. Mặt hàng chăn ga gối đệm tăng tới 30% nhưng vẫn đắt hàng. Chủ một cửa hàng trên phố Định Công cho biết: “Chỉ 2 tháng trước đây, ruột của một chiếc chăn bông hãng Hanvico chỉ bán với giá 450.000 đồng, tuy nhiên tới thời điểm này, giá được nâng lên tới 700.000 đồng mà vẫn thiếu hàng”.

Cùng kinh doanh sản phẩm Hanvico, chị Hạnh - chủ một đại lý trên đường Cầu Giấy “hồ hởi” cho biết: “Mỗi ngày, nhà tôi bán được 20 bộ chăn ga, gối đệm. Riêng đệm một ngày bán được 15 chiếc, gấp đôi ngày thường, giá cũng tăng thêm từ 300.000 - tới 400.000 đồng một chiếc”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các cửa hàng bán quần áo ấm trên những tuyến phố Phùng Hưng, Tôn Đức Thắng, Trần Duy Hưng... khách ra vào tấp nập, chủ các cửa hàng “phấn khởi” hơn khi doanh số bán hàng tăng cao.

Chị The, chủ một cửa hàng bán quần áo ở khu Mỹ Đình cho hay: “Khác hẳn với cảnh đìu hiu năm trước, quần áo rét đều chạy hàng ngay từ đầu mùa, có những ngày bất chấp mưa phùn giá rét, nhiều người vẫn đổ đến cửa hàng để mua và chấp nhận mức giá đã tăng cao hơn so với năm ngoái”.

Anh Mai Văn Triệu, ở Phùng Hưng cho biết: “Nhà mình đã chuẩn bị đầy đủ quần áo rét cho các cháu nhỏ rồi, nhưng lạnh quá mình vừa phải sắm thêm mấy bộ đồ rét cho vợ con”.

Tại các chợ bán quần áo vỉa hè, chợ sinh viên Phùng Khoang, Cầu Giấy… người đi mua sắm cũng nhộn nhịp không kém các “shop”, khách mua cũng tranh nhau lựa chọn nhưng chủ yếu tập trung vào các mặt hàng chống rét như áo phao, áo dạ. Các loại áo len, áo nỉ, quần tất… hàng chợ giá thấp nhất cũng phải dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/chiếc. Khăn len quàng cổ giá cũng dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/chiếc. Các loại găng tay cũng là mặt hàng ưa chuộng đối với các bạn trẻ, giá cũng dao động từ 25.000 - 40.000 đồng/đôi. Không chịu được giá lạnh, Duyên - sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội cho biết: “Em vừa phải bới tung cả chợ Tó lên mới tìm được cái áo ưng ý đấy! Giá tới 450.000 đồng nhưng phải chấp nhận thôi, tháng này lại chi tiêu ít đi vậy”.

Các mặt hàng sưởi cũng tăng giá

Theo nhận định của giới tiểu thương, đồ sưởi dùng điện do nhu cầu cao, nên mặt hàng này ngày càng tăng giá. Nhận định về lượng hàng bán ra, các tiểu thương ở Cầu Giấy không ngần ngại cho biết: “Doanh số đã tăng gấp 5 - 6 lần so với mùa lạnh năm trước”.

Trong cái rét “cắt da, cắt thịt”, nhiều gia đình có người già, con nhỏ đã đổ xô đi mua đồ sưởi để chống rét. Vừa tan ca, chị Lan ở khu tập thể Sông Đà vội vã chạy xe đi tìm mua máy sưởi cho mẹ chồng đang ốm nằm nhà. “Thời tiết quá lạnh, dù đóng cửa kín mít, quấn chăn ấm cho cụ, nhưng cụ vẫn kêu lạnh,  tôi phải đi mua cái máy sưởi này để giữ ấm cho cụ”, chị Lan cho hay.

Rét đậm kéo dài khiến mặt hàng đèn sưởi, quạt sưởi ở các siêu thị điện máy cũng đắt hàng. Các loại quạt sưởi có giá khoảng 500.000 - 600.000 đồng/chiếc. Máy sưởi Nonan 11 - 13 tấm sưởi, giá từ 1,7 - 1,9 triệu đồng/chiếc. Mặt hàng được ưa chuộng không kém là chăn điện giá khoảng 800.000/chiếc loại 1m35 + 1m80…

Theo cơ quan quản lý thị trường, chủ các cửa hàng đều cam kết không bán với giá “ảo”, vượt quá cao so với giá trị thực. Tuy nhiên, để kiểm tra được giá các mặt hàng này là rất khó. Vì vậy nếu có ý định sắm đồ “sưởi” người tiêu dùng nên tham khảo giá ở các trung tâm điện máy uy tín./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên