Dư luận lại chấn động vụ vỡ nợ hơn 200 tỷ đồng

Sau hàng loạt những vụ vỡ nợ “khủng”, người dân Hà Nội lại một phen “thất kinh” bởi tuyên bố vỡ nợ của cặp vợ chồng ở huyện Thường Tín với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Trong thời gian gần đây, người dân xã Dũng Tiến đang xôn xao, bàng hoàng trước thông tin vợ chồng hai vợ chồng Nguyễn Thị Ngừng (SN 1978) và Nghiêm Xuân Sơn (SN 1978, tên thường gọi Quang) trú tại thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội bị vỡ nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Từ trung tuần tháng 12 đến nay, ngày nào cũng có hàng chục người kéo đến trước cửa ngôi nhà 4 tầng của hai vợ chồng này để đòi nợ. Hiện, toàn bộ bộ đồ đạc, vật dụng có giá trị bên trong ngôi nhà này đã bị các chủ nợ tới lấy đi nhằm gỡ bớt số nợ phần nào.

Không chịu được sức ép, mới đây vợ chồng Ngừng đã ra công an huyện Thường Tín trình diện, thừa nhận việc vay hàng trăm tỷ đồng của nhiều cá nhân nhưng đến nay không có khả năng chi trả. 3 đứa con nhỏ của họ cũng để lại cho ông bà chăm sóc.

Theo tìm hiểu, trước đây nguồn thu của vợ chồng Quang, Ngừng sống chủ yếu bằng nghề thêu. Vài năm trở lại đây, cặp vợ chồng trẻ này phất lên một cách khó lường. Hàng xóm của Ngừng nói rằng, cặp vợ chồng trẻ này đổi xe ô tô liên tục. Căn nhà 4 tầng của Quang, Ngừng lúc nào cũng tấp nập người ra vào.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Quang, Ngừng bước đầu khai nhận, bằng hình thức huy động vốn với lãi suất từ 4.000 – 6.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, Ngừng đã gom được hơn 200 tỷ đồng của những người cùng xã và địa bàn lân cận. Với số tiền này, Ngừng dùng 1 phần để cho vay lấy lãi chênh lệch, phần đem vào Nha Trang đầu tư bất động sản và phần còn lại để trả lãi cho các chủ nợ.

Thấy mức lãi suất cao ngất ngưởng, nhiều người dân đã dồn hết tiền của gia đình, thậm chí đi vay mượn, cắm sổ đỏ để lấy tiền cho Ngừng vay. Người ít thì vài trăm triệu, nhiều thì gom cả chục tỷ đồng. Toàn bộ thủ tục vay mượn chỉ viết bằng tay do Ngừng đứng ra giao dịch. Không chỉ giao dịch trực tiếp với các nạn nhân, Ngừng còn huy động một số vệ tinh làm chân rết cho mình để đi huy động vốn. Bằng cách này, vài năm trở lại đây, kinh tế của hai vợ chồng Ngừng phất lên một cách khó lường.

Qua quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an phát hiện ra những dấu hiệu nghi vấn Nguyễn Thị Ngừng chính là chân rết trong đường dây tín dụng đen từng gây xôn xao dư luận tại Phú Xuyên của Nguyễn Thị Cúc với số nợ lên đến 273 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Thường Tín cho PV VTC News biết thêm, vụ việc đang trong quá trình điều tra. Bước đầu, cơ quan Công an đã cho Quang tại ngoại. Hiện Ngừng vẫn đang bị tạm giữ ở cơ quan công an để điều tra làm rõ. Cơ quan công an hiện vẫn đang tiếp tục nhận đơn thư trình báo của người dân về vụ việc.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Công an Hà Nội, từ đầu năm đến nay trên toàn địa bàn thành phố đã xảy ra khoảng 20 vụ vỡ nợ lớn nhỏ. Trong đó vụ nhỏ nhất khoảng 3 tỷ đồng và vụ lớn nhất là lên tới gần 300 tỷ đồng.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 13/12, hàng chục chủ nợ đã kéo đến bao vây nhà ở và trụ sở của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hoàng Hải ở BT8, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán sau khi cặp vợ chồng chủ công ty là Nguyễn Thị Nhàn (Giám đốc) và Phạm Vũ Hải (Phó Giám đốc) tuyên bố vỡ nợ. Khi phát hiện vợ chồng này đã “mất tích”, số chủ nợ này đã đuổi những nhân viên đang bán hàng ở đây rồi mang bàn ghế, tủ chè… lên xe ô tô để “xiết nợ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên