Đưa con đi thi bị mất sạch tiền, hoảng loạn phải nhập viện

(VOV) - Bị mất 10 triệu đồng, tâm trí hoảng loạn, ông Nguyễn Văn Thông ôm chặt con trai đòi về quê, không cho thi đại học nữa.

Trong khi kiểm tra túi xách ở nhà trọ, ông Nguyễn Văn Thông, 53 tuổi, quê ở xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa phát hiện số tiền mang theo cho con dự thi đại học “không cánh mà bay”. Tâm trí hoảng loạn, ông Nguyễn Văn Thông ôm chặt con trai đòi về quê, không cho thi đại học nữa. Đây là trường hợp hy hữu xảy ra trong đợt thi đại học thứ 2 ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thí sinh Nguyễn Văn Minh (bên phải - ảnh: Lê Hiếu)


Từ ngày 1-5/7, ông Thông đưa con trai là Nguyễn Văn Minh đến trọ tại đường Hồ Đắc Di, thành phố Huế để thi đại học tại Hội đồng thi Trường Đại học Kinh tế Huế.

Sau khi thi xong khối A, bố con ông Thông di chuyển đến thuê nhà trọ ở số 37/28 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế để thi tiếp khối B, tại Hội đồng thi Trường Đại học Khoa học Huế. Chiều ngày 6/7, khi kiểm tra túi xách ông Thông phát hiện số tiền 10 triệu đồng mang theo bị mất nên hoảng loạn, ôm chặt con trai của mình và đòi về quê.

Ông Thông đã được các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đưa lên Bệnh viện tâm thần điều trị. Theo chẩn đoán ban đầu, ông Thông bị rối loạn tâm thần cấp. Riêng thí sinh Nguyễn Văn Minh được Hội sinh viên Đại học Huế hỗ trợ kinh phí, phương tiện đi lại và nơi ăn ở để em tiếp tục dự thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên