Gia đình cô gái bị xăm rết tha thứ cho bà chủ?

Chị Hoa - mẹ nạn nhân kiên quyết: “Chuyện đã xảy ra, gia đình tôi có thể tha thứ, có thể xin giảm án tại tòa nếu họ thực sự ăn năn chứ chúng tôi không bãi nại”.

Ngày 4/4/2012, Nguyễn Thị Giang (SN 1991, quê ở xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) nạn nhân của vụ án bà chủ quán đánh ghen bằng cách xăm 3 con rết lên mặt và ngực đã có mặt ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội) để thăm khám và điều trị. 

Sau thời gian được điều trị, các vết thương của Giang do xóa xăm sai cách tại Nghệ An đã tiến triển tốt hơn.

Bác sĩ Trần Thị Chung, khoa Công nghệ cao và Laser cho biết, hiện các vùng sẹo ở mặt thì sẹo đã phẳng hơn, mềm mại và không co kéo, còn phần sẹo ở ngực vẫn lồi, hơi đỏ và gây ngứa. Tuy nhiên, theo bác sỹ đây là diễn biến thường gặp ở các loại sẹo kiểu này, đúng như các bác sĩ đã tiên liệu và việc điều trị đang tiến triển tốt.

Tại bệnh viện, Giang cho biết, hiện vết sẹo trên mặt không còn đau nữa, chỉ còn sẹo ở ngực thì hơi nhức một chút, đỏ tấy. Hàng ngày Giang vẫn sử dụng thuốc bôi chữa sẹo và làm vệ sinh sẹo theo hướng dẫn. “Cháu rất yên tâm khi được các bác sĩ ở bệnh viện chăm sóc chu đáo. Cháu chỉ mong sớm được liền sẹo để nhanh chóng hòa nhập với mọi người, không cần phải đội tóc giả hay ru rú ở nhà suốt ngày nữa. Cháu còn cuộc sống phía trước”, Giang tâm sự.

Giang kể, sau khi từ bệnh viện Thu Cúc về nhà, hai mẹ con Giang suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị được giúp đỡ công việc phía bệnh viện song tâm lý chưa ổn định, chị Trần Thị Hoa, mẹ cháu Giang vẫn còn sợ hãi nên muốn giữ con gái ở nhà.

Chị Hoa cho biết: “Dù bệnh viện ngỏ ý muốn tạo công việc cho cháu Giang nhưng trong thời điểm này, gia đình tôi muốn ổn định một thời gian cho mọi thứ lắng xuống đã rồi mới tính tiếp”.

Hiện tại, cuộc sống của Giang đang gặp nhiều khó khăn. Hàng ngày, Giang làm bánh rán ở nhà để mẹ đưa đi chợ bán và ở nhà chăm nom nhà cửa. Đây là “nghề tay trái” từ lâu của chị Hoa, để cáng đáng gia đình 5 đứa con nheo nhóc. Giang tâm sự, buồn nhất là ở quê giờ không có bạn bè gì, bạn cũ thì đi làm ăn ở nhiều nơi, bạn mới thì chưa có.

File

Giang tâm sự: "Cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn".

Chị Trần Thị Hoa, mẹ Giang cho biết, gia đình hiện đang rất mong mỏi pháp luật sớm đưa kẻ thủ ác ra tòa. Trước đó, 10/3/2012, Giang đã được công an TP Vũng Tàu mời vào trụ sở để làm việc. Công an đã xác định tỉ lệ giám định thương tật của Giang là 30%.

Trước đó, gia đình bà chủ ép Giang xăm 3 con rết lên mặt và ngực đã đến nhà Giang xin lỗi gia đình và đề nghị được bồi thường song yêu cầu nạn nhân phải bãi nại và yêu cầu thả tự do cho bà Trâm Anh. Tuy nhiên, chị Hoa - mẹ nạn nhân kiên quyết: “Chuyện đã xảy ra, gia đình tôi có thể tha thứ, có thể xin giảm án tại tòa nếu họ thực sự ăn năn chứ chúng tôi không bãi nại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên