Giây phút kinh hoàng của nạn nhân vụ nổ xưởng thuốc trừ sâu ở TPHCM

"Tôi vẫn còn cảm giác thấy mình bị văng ra xa. Tai ù đặc không còn nghe được gì. Tường đổ sập, kiếng bể rơi lốp bốp... Rồi tôi không biết gì nữa”.

>>Vụ nổ xưởng SX thuốc trừ sâu:DN không được cấp phép pha chế hóa chất
>> Vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích
>> Vụ nổ kinh hoàng xưởng thuốc trừ sâu tại TP HCM: Nỗi đau người ở lại
>> Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu
>> Sức khỏe 2 mẹ con trong vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu ổn định
>> TP HCM khẩn trương khắc phục sự cố vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu
>> Toàn cảnh vụ nổ kinh hoàng xưởng sản xuất thuốc trừ sâu
>> Nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu ở TPHCM:3 người tử vong, sập 7 căn nhà

May mắn thoát chết trong vụ nổ nhưng chị Nguyễn Thụy Thùy Vân (31 tuổi) và con gái Phạm Nguyễn Thùy Dương (3 tuổi) bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Chị Vân đang được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Quang Khải/Tuổi trẻ

Theo bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, khi nhập viện chị Vân bị đa chấn thương, gãy chân phải, còn bé Dương bị chấn thương sọ não, tụ máu thái dương và tụ khí trong sọ.

“Cả hai cần phải tiếp tục theo dõi, giờ chưa thể kết luận chấn thương não của bé có để lại di chứng gì không", bác sĩ trên cho biết.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Vân tuy đã tỉnh nhưng cho biết người vẫn còn đau buốt, đặc biệt vùng xương chậu và chân.

Trong cơn đau vì thương tích nặng trong vụ nổ, chị Vân khó nhọc kể lại: “Tôi đang ngồi đưa võng cho con ngủ thì bỗng nghe tiếng nổ chát chúa vang lên. Tôi vẫn còn cảm giác thấy mình bị văng ra xa. Tai ù đặc không còn nghe được gì. Tường đổ sập, kiếng bể rơi lốp bốp... Rồi tôi không biết gì nữa”.

Theo lời chị Vân, một lúc sau thì chị tỉnh lại. Phản xạ đầu tiên của chị là bò tìm đứa con gái đang ngủ trên chiếc võng nhưng chị không thể nhúc nhích bởi mảng tường đổ ngã đè lên chân. Mảnh kiếng rơi cứa khắp người...

Đau đớn vì thương tích, hoảng loạn lo lắng cho số phận con gái nhưng chị Vân đành nằm bất lực. Cũng may là một lúc sau thì có người hàng xóm đã chạy qua cứu giúp, đưa mẹ con chị ra khỏi đống đổ nát để đi cấp cứu.

Trở lại nhà mình sau vụ nổ, anh Phạm Văn Hưng (chồng của chị Vân) bước qua những đống gãy đổ, tìm lại giấy tờ và một số đồ đạc cần thiết với nét mặt buồn rầu. Cứ mỗi lần nghe hàng xóm hỏi “Vợ con sao rồi Hưng ơi” là anh lại dàu dàu nét mặt.

Ông Nguyễn Văn Nhuận (46 tuổi), quản lý nhà sách Lê Thị Riêng cạnh hiện trường thì rùng mình: “Nhà sách này chừng 17g là học sinh tan học ùa vào mua đồ, xem sách. Nếu vụ nổ trễ hơn một chút, không biết hậu quả sẽ đến mức nào...”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên