Hà Nội: CSGT giúp đỡ bé gái đi lạc giữa trời nắng

Trước cảnh phố xá đông đúc, bé gái 13 tuổi lo lắng, sợ hãi, đi lang thang dưới trời nắng nóng.

Khoảng 16h30 hôm qua, 16/5, trong khi làm nhiệm vụ tại chốt phía Bắc cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 5 đã phát hiện một bé gái đi bộ lững thững trên đường, dáng vẻ mệt lả, có biểu hiện say nắng.

Tiếp cận hỏi thăm, các chiến sỹ được cháu bé cho biết tên là Mai Thùy Thảo Vân (SN 2001, quê ở tỉnh Bắc Giang).

Cháu Vân được cô ruột đến đón về sau khi được các chiến sỹ CSGT giúp đỡ

Vân cho biết hiện đang sống với ông bà do mẹ mất sớm, bố đi làm ăn xa. Chiều cùng ngày, cháu một mình đi xe buýt lên Hà Nội để đến nhà cô ruột chơi. Trước khi đi, cháu có cầm theo chiếc điện thoại của ông nội để làm phương tiện liên lạc.

Tuy nhiên, khi lên đến bến xe Long Biên, trước cảnh phố xá đông đúc, lại không liên lạc được với người cô của mình, cháu đã vô cùng lo lắng, sợ hãi vì bị lạc đường. May mắn, khi đi bộ về phía cầu Chương Dương, cháu Vân đã được các chiến sĩ CSGT kịp thời giúp đỡ.

Tại trụ sở Công an phường Ngọc Lâm, các chiến sỹ đã mua đồ ăn để cháu bé lấy lại sức khỏe. Được sự động viên, hỏi han của các chiến sỹ CSGT, Vân đã bình tĩnh lại, cung cấp các thông tin cần thiết để tìm ra người nhà của cháu tại Hà Nội.

Sau một thời gian tích cực liên lạc, đến 19h30 cùng ngày, các CSGT đã chỉ dẫn để cô ruột của cháu Vân là chị Mai Thị Trang (ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã đến Công an phường Ngọc Lâm đón cháu về.

Chị Trang đã vô cùng cảm kích, viết thư cảm ơn đến các chiến sĩ CSGT vì đã tận tình giúp đỡ cháu ruột mình trong lúc đi lạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên