Hà Nội: “Tử thần” trên đầu nhà dân, phường Láng Hạ thờ ơ?

VOV.VN - Đã hơn 4 tháng kể từ khi viết đơn khiếu nại, tố cáo ra UBND phường
Láng Hạ nhưng đến nay, phường vẫn không có kết luận và câu trả lời
chính thức nào. 

Mới đây, Báo điện tử VOV nhận được đơn của gia đình ông Mai Anh Tuấn, ở địa chỉ: Phòng 102 - C10 - Đơn nguyên 1 – Tập thể Nam Thành Công, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội tố cáo việc xâm phạm, cơi nới trái phép nhà chung cư gây nứt trần và tường nhà, đe dọa tính mạng và tài sản của gia đình ông.

Trong đơn, ông Mai Anh Tuấn cho biết, gia đình đã mua và ở căn hộ này từ năm 2002, khi đó phần mái phía sau nhà là khoảng không phía sau phòng 202 (tầng 2 của khu chung cư) năm phía sau gia đình bà Ngô Thị Bích. Suốt 12 năm qua, 2 gia đình thỏa thuận không sử dụng khoảng không này để làm bất cứ việc gì.

Đến tháng 4/2014, gia đình bà Ngô Thị Bích nhượng lại căn hộ này cho gia đình bà Đỗ Việt Nga. Trước khi gia đình bà Nga dọn về và sửa chữa cải tạo căn hộ 202, hai gia đình đã gặp và thống nhất việc cải tạo, sửa chữa theo hướng giữ nguyên trạng ban đầu, không cơi nới và sử dụng phần phía sau nhà, nơi gia đình ông Mai Anh Tuấn sử dụng.

Vết nứt ngày càng to trên trần nhà ông Mai Anh Tuấn

Khi chuyển đến đây, gia đình bà Nga đã sửa chữa và chia căn hộ làm 2 phòng, phòng 202A (gia đình bà Nga ở) và phòng 202B (gia đình bà Bình, chị gái bà Nga ở). Bà Bình đã làm thêm nhà vệ sinh, còn bà Nga cơi nới cải tạo lồng sắt để tăng diện tích sử dụng.

“Việc sửa chữa này khiến phần mái trần phía sau nhà tôi, toàn bộ bức tường đã nứt, ngày một to và nghiêm trọng hơn. Gia đình, con cái chúng tôi rất lo lắng khi căn nhà bị mất an toàn như thế này” - Bà Nguyễn Thị Phương Chung, vợ ông Mai Anh Tuấn cho biết.

Phóng viên đã tìm hiểu sự việc này và được biết, gia đình ông Mai Anh Tuấn đã làm đơn khiếu nại, tố cáo sự việc 3 lần ra phường Láng Hạ trong suốt hơn 4 tháng qua (lần đầu tiên vào ngày 13/11/2014), nhưng đến nay không nhận được câu trả lời chính thức nào.

Chỉ một lần phường tổ chức hòa giải giữa hai gia đình ngày 16/1/2015. Tuy nhiên, theo biên bản của buổi hòa giải, cả hai gia đình đều không thống nhất được cách giải quyết vấn đề. Trong biên bản, UBND phường cũng không có bất kỳ một kết luận nào về sự việc này.

Trong quá trình tìm hiểu sự việc, PV gặp ông Đạt, hiện sinh sống ở căn hộ phòng 203 (cạnh phòng 202), ông Đạt cho biết: "Gia đình căn hộ 202 mua rồi chia đôi, cải tạo thêm lồng sắt, xây lại. Từ trước đến nay, không có việc gì đâu, nhưng kể từ khi gia đình này (gia đình bà Nga - PV) sửa chữa, cải tạo, mới xảy ra cãi vã, xích mích".

Vết nứt trên tường nhà ông Mai Anh Tuấn

Trong khi đó, căn cứ theo giấy xác nhận của bà Ngô Thị Bích (chủ cũ căn hộ 202) về thực trạng căn hộ trước khi bà bán căn hộ cho chủ mới là bà Đỗ Việt Nga với thực tế hiện nay, có nhiều thay đổi, như trong đơn khiếu nại của ông Mai Anh Tuấn.

Còn theo ông Bùi Xuân Dương, Tổ trưởng Tổ dân phố 45: "Đấy là khoảng không chung, không có sổ đỏ nghĩa là khoảng chung, không ai được sử dụng, xây dựng. Về lý thì nhà bà Nga sai rồi!"

Theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, mọi hành vi tự ý cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung dưới mọi hình thức; đục phá, cải tạo, tháo dỡ kết cấu của phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng; thay đổi phần kết cấu chịu lực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng chung, kiến trúc bên ngoài của nhà chung cư cũng bị phạt tiền từ 50-60 triệu đồng.

Để rộng đường dư luận, PV đã có cuộc gặp với lãnh đạo UBND phường Láng Hạ. Lãnh đạo phường đã hứa giải quyết sự việc trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đến nay, sự việc vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khi đó, gia đình ông Mai Anh Tuấn đã tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên UBND quận Đống Đa.

Với việc không xử lý dứt điểm sự việc, không đưa ra kết luận đúng sai, không có câu trả lời chính thức với người dân, UBND phường Láng Hạ đang để sự việc gây mất đoàn kết trong khu dân cư, khiếu kiện nhiều lần, vượt cấp. Trong khi đó, gia đình ông Mai Anh Tuấn vẫn hàng ngày sống trong cảnh lo sợ căn nhà sập xuống bất cứ lúc nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên