Hiếu kỳ, dân ùn ùn kéo đến xem giếng nước phun cao

VOV.VN - Số lượng người dân hiếu kỳ đổ về thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc ngày càng đông, kể cả ngày lẫn đêm.

Thông tin đang thu hút sự quan tâm của dư luận hai ngày qua ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là sự việc ông Nguyễn Văn Bảnh, một người dân tại thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức thuê thợ đến khoan giếng để lấy nước tưới cây nông nghiệp, đến khi thợ khoan rút ống thì nước bất ngờ phun lên khoảng chừng 15 mét, với áp lực cao tạo thành một cột nước lớn.

Vào sáng 2/6, tại nơi xảy ra sự việc lạ, có đến vài trăm người dân từ khắp nơi đổ đến tìm hiểu sự việc. Một số người vì hiếu kỳ mà đến nhìn tận mắt cột nước phun cao, có người lại dùng nước ở đây để tắm và mang cả nước về nhà để dùng vì lý do tâm linh.

Ngay khi nhận được thông tin sự việc trên, Sở Khoa học - Công nghệ và Sở Tài nguyên – Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu đã cử đoàn công tác đến làm việc tại nơi cột nước phun cao và tìm hiểu rõ sự việc. Qua xác minh thông tin, được biết từ trước đến nay, khu vực thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc không thể khoan được nước. Người dân phải lấy nước từ các sông suối về để phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu. Trước tình trạng khô hạn, ông Nguyễn Văn Bảnh đã khoan 3 giếng nước với độ sâu 80 mét, nhưng đều không tìm được nguồn nước. Đến giếng nước thứ tư thì xuất hiện tình trạng nước phun cao. Nước có mùi hôi bùn, nhiệt độ bình thường, có vị hơi mặn và chát.

Trong sáng 2/6, đoàn công tác của Sở Khoa học – Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành lấy mẫu nước tại vị trí nước phun để giám định chất lượng.

Ông Đỗ Vũ Khoa, Phó Trưởng phòng Quản lý công nghệ và An toàn bức xạ, Sở Khoa học – Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: “Sở Khoa học – Công nghệ tiến hành đến hiện trường và đến làm việc tại hộ dân để nắm tình hình cụ thể và lấy mẫu để giám định tại cơ quan chuyên môn, khi có kết quả cụ thể sẽ thông báo đến cơ quan chức năng”.

Trong khi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và hộ ông Nguyễn Văn Bảnh đang cố gắng xử lý tình huống một cách hợp lý nhất thì số lượng người dân hiếu kỳ đổ về thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc ngày càng đông, kể cả ngày lẫn đêm. Chính quyền địa phương đã tập trung lực lượng để bảo vệ an ninh – trật tự cho khu vực trên, cố gắng không để xảy ra sự cố ngoài ý muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện giếng nước tự phun trào tại Phú Yên
Xuất hiện giếng nước tự phun trào tại Phú Yên

VOV.VN -Khi khoan đến độ sâu 40m, giếng nước bắt đầu phun trào. Gia đình đã đặt ống nước có đường kính 14cm từ đáy lên khỏi mặt đất hơn 2m.

Xuất hiện giếng nước tự phun trào tại Phú Yên

Xuất hiện giếng nước tự phun trào tại Phú Yên

VOV.VN -Khi khoan đến độ sâu 40m, giếng nước bắt đầu phun trào. Gia đình đã đặt ống nước có đường kính 14cm từ đáy lên khỏi mặt đất hơn 2m.

Đào giếng trúng củ khoai mì nặng 60 kg
Đào giếng trúng củ khoai mì nặng 60 kg

Trong lúc đào giếng nước, anh Nguyễn Văn Hồng (ở ấp Tân Hòa, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) phát hiện củ khoai mì khổng lồ có chiều dài 2,2 m và cân nặng 60 kg.

Đào giếng trúng củ khoai mì nặng 60 kg

Đào giếng trúng củ khoai mì nặng 60 kg

Trong lúc đào giếng nước, anh Nguyễn Văn Hồng (ở ấp Tân Hòa, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) phát hiện củ khoai mì khổng lồ có chiều dài 2,2 m và cân nặng 60 kg.

Kỳ lạ nước giếng phun mạnh cao hơn 20 mét
Kỳ lạ nước giếng phun mạnh cao hơn 20 mét

Theo nhận định ban đầu đây có thể là một mạch suối khoáng. 

Kỳ lạ nước giếng phun mạnh cao hơn 20 mét

Kỳ lạ nước giếng phun mạnh cao hơn 20 mét

Theo nhận định ban đầu đây có thể là một mạch suối khoáng. 

Ở nơi nước giếng đốt là... cháy
Ở nơi nước giếng đốt là... cháy

Hàng chục năm nay, rất nhiều người dân ở đây phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.

Ở nơi nước giếng đốt là... cháy

Ở nơi nước giếng đốt là... cháy

Hàng chục năm nay, rất nhiều người dân ở đây phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.