Hy hữu một thanh niên thoát chết khi rơi từ đỉnh Yên Tử

Một sự sống sót kỳ lạ khi anh Nguyễn Tài Quyền (27 tuổi ở Hà Nội) bị trượt chân và rơi xuống vực sâu gần 100 m ở Yên Tử, Quảng Ninh.

Đáng kinh ngạc là sự sống vẫn tồn tại khi anh Quyền được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau hơn 1 ngày bất tỉnh dưới vực sâu.

Theo kể lại, khoảng 15h chiều 13/12, vì muốn có một bức ảnh đẹp, anh Quyền đã trèo qua lan can rào chắn để chụp ảnh phong cảnh ở khu vực núi chùa Đồng, di tích Yên Tử. Không may anh bị trượt chân rơi xuống vực sâu gần 100m và bất tỉnh.

Anh Quyền được tìm thấy khi đang thoi thóp dưới vực sâu (ảnh Dân Việt)

Ngày 12/12, anh Quyền đến Yên Tử và thuê nghỉ trọ tại Nhà hàng Lục Lượt, bến xe Giải Oan. Sáng 13/12, anh Quyền hành hương lên Chùa Đồng Yên Tử. Mãi đến sáng hôm sau (14/12), nhà hàng này vẫn không thấy anh Quyền quay trở lại, liền báo cáo sự việc lên Ban Quản lý Trung tâm Di tích – Danh thắng Yên Tử.

Trung tâm này đã huy động lực lượng cứu hộ và nhân dân tổ chức tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh Quyền dưới vực sâu sau gần 1 ngày tìm kiếm.

Sau khi được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (Uông Bí), anh Quyền đã tỉnh táo. Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, ngoài những xây xước, bầm tím bên ngoài, anh Quyền bị vỡ xương bả vai trái, vỡ một đốt sống.

Hiện nay, gia đình đã chuyển anh Quyền về Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) để điều trị tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên