Khai thác du lịch quá mức, 1 voi kiệt sức chết

(VOV) - Mỗi ngày voi chở khách du lịch liên tục gần 7 giờ, dịp Tết có thể hơn nhiều khiến voi kiệt sức.

Con voi cái xấu số có tên gọi H’Pló khoảng 35 tuổi, là tài sản của Trung tâm Du lịch Bản Đôn (thuộc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk), được phát hiện chết trong tư thế đang bị xích chân. Sự việc được nài voi là ông Y Nét Buôn Giá, phát hiện vào sáng 11/2 (mùng 2 Tết) tại khu rừng buộc nhốt voi qua đêm.

Theo cơ quan chức năng, trên xác voi H’Pló không có dấu vết của ngoại lực. Ông Nguyễn Đức - Trưởng Trung tâm Du lịch Bản Đôn cho biết, mỗi ngày voi ở đây làm việc liên tục gần 7 giờ, còn dịp Tết có thể hơn nhiều. Việc khai thác quá mức, nhưng không có biện pháp hồi sức thích hợp cho voi, cũng có thể là nguyên nhân gián tiếp gây chết voi.

“Dịp Tết chúng tôi đã huy động 14 con voi, trong đó có 4 con của hộ cá nhân, nhưng ngày mùng 2 Tết, con voi Ma Nô quản đã chết. Chúng tôi có liên kết với Vườn quốc gia Yok Đôn huy động 2 con nữa để đảm bảo phục vụ du khách. Từ mùng 1 đến nay đã có 27.000 lượt khách, trung bình mỗi ngày thu 50 triệu đồng tiền voi, chia ra khoảng 600.000 đồng/giờ. Voi là động vật quý hiếm, nhưng mình lại chưa có chuyên gia thực sự để bảo vệ sức khoẻ cho voi, là vấn đề hết sức cấp bách” - ông Nguyễn Đức cho hay.

H'Pló là voi nhà thứ hai ở Đắk Lắk và là voi nhà thứ 3 ở Tây Nguyên bị chết trong 2 năm qua. Trước đó, đã có voi Pắc Cú ở Buôn Đôn (Đắk Lắk) và voi Bách-Khăm ở Đà Lạt - Lâm Đồng chết vì bị sát hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sát hại voi nhà để trộm ngà
Sát hại voi nhà để trộm ngà

Voi Pắk Cú bị chém hàng trăm nhát rất sâu vào vùng đầu, vòi, mặt, chân, đuôi và đặc biệt là 2 mông. Phần mặt voi và vòi cùng toàn bộ phía sau voi còn bị đốt cháy đen.  

Sát hại voi nhà để trộm ngà

Sát hại voi nhà để trộm ngà

Voi Pắk Cú bị chém hàng trăm nhát rất sâu vào vùng đầu, vòi, mặt, chân, đuôi và đặc biệt là 2 mông. Phần mặt voi và vòi cùng toàn bộ phía sau voi còn bị đốt cháy đen.