Khát vọng sống của chàng trai đang đối mặt với "tử thần"

(VOV) - "Bây giờ dù nửa người cháu đã bị liệt, một mắt cháu đã hỏng nhưng trái tim cháu còn đập..."

Chúng tôi vừa nhận được thư của chàng thanh niên Nguyễn Văn Hưởng (đội 17, thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) gửi tới các cơ quan báo chí và Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ về khát vọng sống của mình khi đang phải ngày đêm vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo là u tim, u não và tai biến mạch máu não.

Sau nhiều năm chữa trị và phẫu thuật, cơn bạo bệnh có lúc tưởng đã lui dần, nhưng đầu năm nay, bệnh tình tái phát, nhiều lúc khiến Hưởng đau đớn. Hưởng đã đi khám và các bác sĩ kết luận khối u phát triển trở lại.

Hiện nay bệnh tình của Hưởng ngày càng xấu đi, Hưởng đã bị liệt, một mắt đã hỏng. Bệnh viện đã trả về vì không còn hy vọng cứu chữa được nữa.

Sau nhiều năm chạy chữa cho con, số tiền mà cha mẹ Hưởng đã vay của ngân hàng lên đến 120 triệu đồng. Dù bệnh nặng, nhưng Hưởng vẫn nuôi hy vọng sẽ được phẫu thuật thêm một lần nữa để đỡ bệnh, có thể đi làm để giúp cha mẹ trả nợ.

Chúng tôi xin trích đăng bức thư của Hưởng, như lời tâm sự về khát vọng sống của một con người đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, khát vọng của một người con hiếu thảo muốn được báo đáp cha mẹ và hơn hết là tình yêu cuộc sống mãnh liệt:

„Cháu đã được lớn lên trong tiếng ầu ơ của mẹ và công ơn trời biển của cha. Từ thẳm sâu đáy lòng cháu cũng giống như bao đứa trẻ khác luôn ước nguyện lớn lên sẽ là một người con hiếu thảo, một công dân có ích cho đất nước. Nhưng số phận đã thực sự nghiệt ngã đối với cháu…

Từ bé đến năm 17 tuổi cháu vẫn là một cậu bé khỏe mạnh, chăm chỉ, nhưng năm 2000 cháu bị mắc bệnh hiểm nghèo, các bác sĩ chẩn đoán là bệnh u tim và tai biến mạch máu não.

Cháu được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức tận tình cứu chữa. Cháu đã tạm qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo nhưng cháu đã bị liệt nửa người. Mặc dù vậy, bệnh tật không quật ngã được cháu. Cháu vẫn tiếp tục đi học và tốt nghiệp PTTH.

Cháu thi đỗ vào trường Cao đẳng Công nghiệp Vĩnh Phúc, chuyên ngành Tin học. Sau khi tốt nghiệp, cháu đi xin việc nhưng vô cùng khó khăn, ở đâu họ cũng không muốn nhận người tật nguyền như cháu.

Cháu đã không bỏ cuộc và cuối cùng điều kì diệu đã đến, đó là hồi âm của các cô chú làm ở trang Web: vieclam.24h.com.vn, cùng với sự giúp đỡ của người thân cháu đã được nhận vào làm ở Công Ty Cổ Phần Sắt Thép Đông Á, tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cháu ngỡ như mình được cứu sống lần nữa, có cơ hội làm việc để tiết kiệm tiền trả nợ và chăm sóc bố mẹ già. Với mức lương 3 triệu đồng/tháng cháu đã phải sống rất tằn tiện để có tiền phụ giúp gia đình và đóng tiền học thêm (cháu học nghiệp vụ kế toán tại Trường Đại học Kinh tế TP HCM). 

Năm 2010, sau một lần đau đầu cháu đã được đưa đi cấp cứu và được các bác sĩ kết luận cháu bị u não. Cháu đã phải nghỉ làm để ra Trung tâm Ung bướu - Bệnh Viện Bạch Mai điều trị.

Do khối u quá to, cháu được chuyển sang khoa phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện Việt Đức để mổ cấp cứu. Sau 6 giờ phẫu thuật cháu đã được các bác sĩ cứu sống. Sau đó cháu đã phục hồi nhanh chóng bởi tiềm thức luôn nhắc cháu về món nợ ngân hàng đang treo trên đầu bố mẹ già (là 120 triệu đồng gia đình cháu đã phải vay chạy để phẫu thuật cho cháu) và bởi tấm lòng của bố mẹ, người thân và các bác sĩ đã dành cho cháu.

Sau khi khỏe mạnh, cháu may mắn được nhận vào làm ở một Đại lý bán vé máy bay. Đi làm rồi, cháu cũng tiết kiệm được chút ít tiền để trả nợ. Mọi người thấy cháu có tay nghề chuyên ngành tin học cũng khá nên khuyên mở cửa hàng sửa chữa máy tính ở quê và cháu đã háo hức chuẩn bị cho sự nghiệp của mình…

Nhưng năm nay, cháu lại cảm thấy đau đớn kinh khủng. Cháu đi khám và các bác sĩ kết luận khối u của cháu đã phát triển trở lại. Lần phẫu thuật trước các bác sĩ không dám cắt bỏ mắt trái của cháu để khoét hết u. Sau khi phục hồi cháu đã nuôi ý định đợi cho mắt đó hỏng để các bác sĩ có thể cắt bỏ thuận tiện cho ca phẫu thuật tiếp theo.

Bây giờ, dù nửa người cháu đã bị liệt, một mắt cháu đã hỏng nhưng trái tim cháu còn đập. Cháu còn hy vọng vào ca phẫu thuật thứ hai.

Gia đình cháu nay đã khánh kiệt, không thể vay chạy thêm nơi đâu. Nếu cháu có chết đi thì món nợ vẫn còn đó, món nợ sẽ lớn dần bố mẹ cháu đã già, làm sao mà kiếm được tiền trả nợ cho cháu, cháu sẽ là đứa con bất hiếu".

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về:

Nguyễn Văn Hưởng – đội 17, thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

SĐT: 097.409.7205; Email: vanhuongit@yahoo.com

Hoặc gửi cho anh trai: Nguyễn Văn Thao

Tài khoản ngân hàng: 2304205064098, NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank huyện Kim Thành, Hải Dương

Chứng minh thư: 142 138 554.



 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên