Làm ống hút vàng hàng trăm triệu để uống trà sữa, người đàn ông gặp sự cố giữa đêm
VOV.VN - Một người đàn ông Trung Quốc sở hữu một chiếc ống hút bằng vàng được làm riêng để uống trà sữa đã vô tình làm rơi nó khi đang đi xe đạp điện.
Theo SCMP, người đàn ông họ Shou, đến từ tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, gần đây đã gây xôn xao dư luận vì cầu cứu cảnh sát tìm kiếm chiếc ống hút bằng vàng được làm riêng để uống trà sữa bị rơi khi anh đang đi xe đạp điện.
Shou cho biết anh đặt làm ống hút tại một tiệm vàng địa phương với giá 90.000 nhân dân tệ (hơn 334 triệu đồng). Nhờ giá vàng tăng hơn 10% chỉ trong vòng một tháng, giá trị của món đồ nay đã lên tới 100.000 nhân dân tệ (hơn 382 triệu đồng).
Tuy nhiên, khi Shou đang chạy xe qua một nắp cống gồ ghề, ống hút trong túi quần bất ngờ rơi mất. Hoảng hốt, anh lang thang tìm kiếm suốt một giờ mà không thấy, rồi đành gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ. Hai cảnh sát được cử tới hiện trường, mang theo đèn pin để tìm chiếc ống hút.
Sau nửa giờ lùng sục, các cảnh sát phát hiện ống hút nằm bên lề đường, cách vị trí bị rơi khoảng 100 mét. Khi nhận lại ống hút, Shou thở phào nhẹ nhõm và nói đùa: "Giờ thì vợ tôi sẽ không bắt tôi quỳ trên bàn giặt nữa". Câu nói của anh khiến dân mạng bật cười, bởi "quỳ trên bàn giặt" là một cách nói hài hước phổ biến ở Trung Quốc để chỉ việc chồng bị vợ phạt sau khi mắc lỗi.
Shou chia sẻ rằng anh đam mê sưu tầm vàng suốt 10 năm qua, coi đây vừa là thú vui, vừa là hình thức đầu tư an toàn. Anh ấy nói rằng anh ấy dùng ống hút vàng để thưởng thức thức uống yêu thích của mình là trà sữa. Ngoài ống hút vàng, anh còn sở hữu một ống hút bạc khác để dùng hàng ngày.
Dù tìm lại được vật quý, ống hút đã bị trầy xước nhẹ. Anh cho biết sẽ nấu chảy nó để làm lại chiếc mới vào mùa hè năm sau, đồng thời rút kinh nghiệm sẽ không bao giờ bỏ vào túi quần nữa.
Trung Quốc vốn có truyền thống mua vàng làm quà cưới hoặc tặng trẻ sơ sinh, và trong những năm gần đây, vàng lại càng được giới trẻ ưa chuộng như biểu tượng của thẩm mỹ và tài chính vững vàng.
Câu chuyện của Shou nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người bình luận: "Anh ấy dùng ống hút vàng để uống trà sữa, nhưng lại đi xe điện đúng là sự kết hợp của xa xỉ và giản dị". Người khác lại nói: "Nếu tôi nhìn thấy một ống hút trên đường, chắc cũng không nhặt ai mà tin được nó làm bằng vàng cơ chứ!".