Lần đầu tiên cứu bệnh nhân sốt rét kháng thuốc Artesunate

(VOV) -Bệnh nhân là Trần Quốc Thái, 58 tuổi, ở Nam Định, sống tại nước Angola thuộc Châu Phi, về nước khoảng 11 ngày trước khi nhập viện.

Chiều nay (9/5), bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) công bố lần đầu tiên chữa khỏi bệnh nhân bị sốt rét biến chứng nặng và kháng thuốc Artesunate. Đây là loại thuốc đang điều trị có hiệu quả bệnh sốt rét tại nước ta.

Bệnh nhân là Trần Quốc Thái, 58 tuổi, ở Nam Định, sống tại nước Angola thuộc Châu Phi, về nước khoảng 11 ngày trước khi nhập viện. Về Việt Nam, bệnh nhân này có biểu hiện sốt, ho, đau ngực khó thở và đã khám và điều trị kháng sinh chữa viêm họng tại một số cơ sở y tế nhưng không đỡ. Sau 7 ngày có biểu hiện bệnh, bệnh nhân nhập bệnh viện Bạch Mai và được chẩn đoán sốt rét nặng, biến chứng vào não, suy đa tạng, hôn mê, viêm phổi và phải thở máy.  

 

Bệnh nhân Trần Quốc Thái

 

Bác sỹ Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: bệnh nhân kháng với thuốc Artesunate, một loại thuốc đang điều trị có hiệu quả bệnh sốt rét tại Việt Nam và chưa được Angola sử dụng.

Các bác sỹ khoa Truyền nhiễm đã quyết định cho bệnh nhân sử dụng thuốc quinine, một loại thuốc đang được dùng tại Angola, từng được dùng để chữa bệnh sốt rét tại nước ta trước năm 1994, nhưng hiện nay Việt Nam không còn sản xuất. Các bác sỹ đã có được loại thuốc này tại kho của Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Trung ương và chữa cho bệnh nhân khỏi bệnh.

Đây là lần đầu tiên các bác sỹ bệnh viện Bạch Mai nói riêng và cả nước nói chung gặp trường hợp này nhưng đã chữa trị thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công ty Colecto đưa người lao động đi Angola trái phép
Công ty Colecto đưa người lao động đi Angola trái phép

(VOV) -Nhiều lao động được Colecto đưa sang Angola, nhưng trước khi xuất cảnh đã biết mình bị lừa…

Công ty Colecto đưa người lao động đi Angola trái phép

Công ty Colecto đưa người lao động đi Angola trái phép

(VOV) -Nhiều lao động được Colecto đưa sang Angola, nhưng trước khi xuất cảnh đã biết mình bị lừa…