Mẹ chồng khó chịu khi thấy chồng tôi làm việc nhà

VOV.VN - Mẹ chồng thấy chồng tôi đi làm về là chăm con, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cùng vợ thì tỏ ra rất "xót" con trai. Bà còn nói bóng gió rằng chỉ có vợ vụng về quá thì chồng mới phải làm việc nhà.

Mẹ chồng tôi trước đây ở Đà Nẵng với con trai lớn, nhưng vì mâu thuẫn nên quyết định về quê sống cùng vợ chồng tôi. Nhà tôi có 3 cháu, cháu bé nhất mới hơn 2 tuổi, đã đi gửi nhà trẻ, nên tối nào đi làm về chồng tôi cũng phụ vợ tắm rửa cho con, rồi lại quay ra nấu cơm nước dọn dẹp cùng vợ.

Vợ chồng tôi trước nay đều thế, thậm chí trước đây khi chỉ có vợ chồng, con cái, bữa nào ăn cơm xong chồng tôi cũng tự động đứng dậy rửa bát. Nhưng từ khi sống cùng mẹ chồng, tôi nói nhỏ với chồng ăn cơm xong để tôi rửa, tránh mẹ chồng không hài lòng.

Cuộc sống vợ chồng tôi vốn rất yên ấm vui vẻ, nhưng từ khi bà nội về sống chung mọi việc dường như đảo lộn hẳn. Bà khó chịu ra mặt khi thấy con trai làm việc nhà với vợ, không ít lần bà nói rằng chỉ có phụ nữ vụng về, lười biếng mới để chồng làm việc nhà. Chồng tôi càng bênh vợ thì mẹ chồng càng khó chịu. Trong việc chúng tôi dạy dỗ con cái mẹ chồng cũng can thiệp thái quá, có nhiều khi bà chiều hư cháu mà vẫn bắt vợ chồng tôi phải nghe theo.

Yêu thầm một người đã có gia đình

VOV.VN - Tôi biết tình cảm của mình là sai trái, nên suốt 3 năm qua tôi luôn giữ kín cho riêng mình. Cảm giác yêu đơn phương, lại là yêu một người đã có gia đình, không còn cơ hội nào khác nhưng lại không thể buông bỏ rất đau khổ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chết lặng khi biết vợ vay lãi đầu tư chứng khoán rồi thua lỗ
Chết lặng khi biết vợ vay lãi đầu tư chứng khoán rồi thua lỗ

VOV.VN - Vợ tôi vốn là công chức nhà nước, làm công ăn lương, chưa từng quan tâm đến chuyện đầu tư. Tôi thật không ngờ cô ấy dám vay hơn 1 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán, đến khi mất trắng số tiền bỏ ra mới nói thật mọi chuyện.

Chết lặng khi biết vợ vay lãi đầu tư chứng khoán rồi thua lỗ

Chết lặng khi biết vợ vay lãi đầu tư chứng khoán rồi thua lỗ

VOV.VN - Vợ tôi vốn là công chức nhà nước, làm công ăn lương, chưa từng quan tâm đến chuyện đầu tư. Tôi thật không ngờ cô ấy dám vay hơn 1 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán, đến khi mất trắng số tiền bỏ ra mới nói thật mọi chuyện.

Cuộc sống theo các công trình, tôi đã có 3 bà vợ và 8 đứa con
Cuộc sống theo các công trình, tôi đã có 3 bà vợ và 8 đứa con

VOV.VN - Với vợ cả tôi đã 6 đứa con. Trong thời gian đi công trình tôi lại có 2 đứa con với 2 bài khác. Bây giờ kinh tế khó khăn hơn, rất khó để duy trì cuộc sống thế này. Tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.

Cuộc sống theo các công trình, tôi đã có 3 bà vợ và 8 đứa con

Cuộc sống theo các công trình, tôi đã có 3 bà vợ và 8 đứa con

VOV.VN - Với vợ cả tôi đã 6 đứa con. Trong thời gian đi công trình tôi lại có 2 đứa con với 2 bài khác. Bây giờ kinh tế khó khăn hơn, rất khó để duy trì cuộc sống thế này. Tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.

Chia giường ngủ riêng vì "trên bảo, dưới không nghe"
Chia giường ngủ riêng vì "trên bảo, dưới không nghe"

VOV.VN - Tôi đang U60, vợ mới 52 tuổi. Tuy nhiên gần 2 năm nay tôi bị lâm vào tình trạng "trên bảo, dưới không nghe". Thử nhiều loại thuốc thang nhưng không có tác dụng nên chúng tôi chia giường ngủ riêng. Liệu có cách nào cải thiện hay không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.

Chia giường ngủ riêng vì "trên bảo, dưới không nghe"

Chia giường ngủ riêng vì "trên bảo, dưới không nghe"

VOV.VN - Tôi đang U60, vợ mới 52 tuổi. Tuy nhiên gần 2 năm nay tôi bị lâm vào tình trạng "trên bảo, dưới không nghe". Thử nhiều loại thuốc thang nhưng không có tác dụng nên chúng tôi chia giường ngủ riêng. Liệu có cách nào cải thiện hay không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.