Mẹ tôi chia tài sản cho cả người mới nhận là con nuôi
VOV.VN - Trong di chúc mẹ tôi chia tài sản cho cả anh hay đi lễ cùng bà phần như anh em tôi. Chúng tôi phản đối thì mẹ nói dù không máu mủ ruột rà nhưng coi anh đó như con, bà đã nhận làm con nuôi nên tài sản sẽ chia đều cho các con.
Từ khi bố tôi mất, mẹ tôi thay đổi hẳn tính nết. Bà suốt ngày cúng bái, đi lễ, nhà tôi lúc nào cũng đông người đến tụ tập. Cũng hơi bất tiện nhất là các con tôi đang tuổi lớn, nhưng để chiều mẹ nên tôi không phản đối, mà chỉ khuyên các con lên tầng trên học và đóng cửa vào.
Trong số những người hay đi lễ với mẹ tôi có một anh trạc tuổi tôi thường xuyên qua lại, đi đâu mẹ chỉ thích anh này chở đi. Mẹ hay kể chuyện về anh với sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi chỉ nghĩ mẹ quý họ thì cũng bình thường và không không can thiệp hay tìm hiểu nhiều vì mẹ có thêm niềm vui là tốt rồi.

Nhưng mới đây, mẹ gọi anh em chúng tôi và nói bà tuổi đã cao, không biết sức khỏe như thế nào nên lúc cùng minh mẫn, bà muốn làm di chúc chia tài sản để khi bà qua đời, anh em không mâu thuẫn. Trong di chúc bà chia tài sản cho anh hay đi lễ cùng bà phần như anh em tôi. Chúng tôi phản đối thì mẹ nói dù không máu mủ ruột rà nhưng coi anh đó như con, bà đã nhận làm con nuôi nên tài sản sẽ chia đều cho các con.
Chúng tôi có hỏi giấy tờ nhận con nuôi thì mẹ nói không cần thiết, chỉ cần mẹ và chúng tôi công nhận, cho anh đó danh phận chứ tờ giấy không nói lên điều gì. Tôi biết tính mẹ, đã nói là làm nên dù chúng tôi có phản đối thế nào thì mẹ sẽ không lay chuyển.
Tôi định gặp anh kia để nói về chuyện thừa kế và khuyên anh ấy từ chối quyền thừa kế tài sản nhưng ngại mẹ biết chuyện sẽ phản ứng. Tài sản là mồ hôi nước mắt của mẹ, tôi không muốn mẹ chia cho những người mới quen và không máu mủ với chúng tôi, nhưng thực sự tôi chưa biết làm cách nào.