Món tài sản lớn nhất được tự nhiên ban tặng nhưng cần phải gìn giữ cẩn thận

VOV.VN - "Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm." Câu nói ta vẫn thường nghe ông bà răn dạy cho thế hệ con cháu. Cũng từ đó, nhìn nhận sâu hơn, ta có thể hiểu rằng vốn dĩ mọi thứ con người có thể tạo ra đều nhờ vào một phần không nhỏ của sức khỏe của chính bản thân mình.

Sức khỏe là một tài sản vô cùng quý báu của một con người. Sở dĩ những căn bệnh từ cảm cúm thông thường cho đến bệnh nan y hay tệ hơn là ung thư kéo đến, đều là dấu hiệu cảnh báo cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã và đang đối xử tệ với cơ thể mình tệ như thế nào.

Trong xã hội ngày nay, khi mà công nghệ bùng nổ, cũng đồng nghĩa với cuộc sống của mỗi người lại ngày càng phải phấn đấu nhiều hơn, tăng ca nhiều hơn, bận rộn nhiều hơn. Chúng ta thường ưu tiên giải quyết núi công việc trước, còn những nhu cầu cơ bản nhất như ăn, uống, ngủ, nghỉ, thư giãn, chúng ta chỉ làm qua loa cho có, cho qua bữa qua ngày. Để rồi sau một thời gian dài cầm cự, cuối cùng ta mới chịu nhận ra cơ thể mình không thể chống chịu nữa. Khi đó, liệu có còn kịp?

Có sức khỏe trước, rồi mọi thứ còn lại sẽ tuần tự tới sau

Có sức khỏe chính là có tất cả. Tình yêu, tiền bạc, phấn đấu rồi sẽ có, mất rồi sẽ tìm lại được. Nhưng còn sức khỏe, mất rồi, chính là mất đi một đời người.

Đời người đau lòng nhất chính là đến khi ngồi trên gia tài tiền tỷ, ta mới nhận ra mình thậm chí chẳng còn đủ sức để hưởng chúng. Cuộc sống, kỳ lạ thay, hầu hết mọi người đều cố gắng đánh đổi sức khỏe của mình khi còn trẻ để kiếm lấy tiền tài danh vọng, nhưng đến già lại đem tất thảy tiền bạc từng có được với hi vọng có thể đổi lấy sức khỏe. Nhưng bạn à, khi đó cho dù có nằm trong một bệnh viện chuẩn 5 sao, gọi bác sĩ đạt giải Nobel Y học đến, cũng khó mà cứu lấy cơ thể đã phải chịu đựng một cuộc sống kém chất lượng từng ấy năm đã quá rệu rã.

Huống hồ ngày nay chúng ta lại còn sống trong quá nhiều thứ ô nhiễm. Không khí, âm thanh, ánh sáng, đất, nước, tất cả đều bị ô nhiễm và ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Thực phẩm thì lại bị phun hóa chất quá liều, thịt gia súc gia cầm lại chứa thuốc tăng trưởng,.. Thử hỏi, sống trong một môi trường như thế, cơ thể chúng ta có phải là quá sức chịu đựng rồi không? Vậy mà chúng ta còn thức khuya, ăn uống giờ giấc linh tinh, không tập thể dục. Đó cũng là lý do vì sao độ tuổi mắc các bệnh ung thư ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư phổi.

Vậy nên, ngay từ hôm nay bạn hãy yêu lấy chính mình hơn. Tập thể dục, ăn uống có chọn lọc, ngủ sớm, suy nghĩ tích cực. Suy cho cùng, mục đích cuối cùng của đời người chính là sự hạnh phúc. Tiền bạc chỉ là công cụ để chúng ta đạt được mục tiêu đó, đừng để chúng phá hoại nó.

Cứ bán mạng mà kiếm tiền, rồi cho rằng là để chăm lo cuộc sống cho những người thân của mình. Nhưng khi bệnh tật kéo đến, có khi tiêu sạch gấp 10 lần số bạn kiếm được vẫn không đổi lấy được sức khỏe. Nếu bạn ra đi vì bệnh tật, người đau lòng khổ sở nhất vẫn là những người trong gia đình mà bạn từng một mực muốn bảo vệ. Cái chết đó không phải là sự hi sinh, mà lại một sự ấu trĩ, vô trách nhiệm với bản thân. Đời người quá ngắn ngủi, hãy sống vì một sức khỏe tốt và một tâm thái an nhiên. Như vậy, mới chính là sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những kiểu người không sớm thì muộn cũng sẽ “nghèo” trong tương lai
Những kiểu người không sớm thì muộn cũng sẽ “nghèo” trong tương lai

VOV.VN - Dù hiện tại bạn có dư dả về mặt tài chính hay đang eo hẹp về tiền lương thì chỉ cầncó những tính cách dưới đây, không sớm thì muộn cũng “nghèo khó” hơn mà thôi.

Những kiểu người không sớm thì muộn cũng sẽ “nghèo” trong tương lai

Những kiểu người không sớm thì muộn cũng sẽ “nghèo” trong tương lai

VOV.VN - Dù hiện tại bạn có dư dả về mặt tài chính hay đang eo hẹp về tiền lương thì chỉ cầncó những tính cách dưới đây, không sớm thì muộn cũng “nghèo khó” hơn mà thôi.

Người trưởng thành, một chút an ủi của người khác cũng đủ để chúng ta bật khóc
Người trưởng thành, một chút an ủi của người khác cũng đủ để chúng ta bật khóc

VOV.VN - Thế giới của người trưởng thành: Cứng rắn trong mọi trường hợp và có thể bật khóc chỉ với một câu hỏi han từ người xa lạ

Người trưởng thành, một chút an ủi của người khác cũng đủ để chúng ta bật khóc

Người trưởng thành, một chút an ủi của người khác cũng đủ để chúng ta bật khóc

VOV.VN - Thế giới của người trưởng thành: Cứng rắn trong mọi trường hợp và có thể bật khóc chỉ với một câu hỏi han từ người xa lạ

Những ai đang loay hoay tìm mục đích sống cho bản thân, hãy đọc những lời này
Những ai đang loay hoay tìm mục đích sống cho bản thân, hãy đọc những lời này

VOV.VN - Trên thế gian này, không có mục đích sống nào là hoàn toàn giống nhau, đó cũng chính là điều khiến cuộc đời này thêm phần thú vị.

Những ai đang loay hoay tìm mục đích sống cho bản thân, hãy đọc những lời này

Những ai đang loay hoay tìm mục đích sống cho bản thân, hãy đọc những lời này

VOV.VN - Trên thế gian này, không có mục đích sống nào là hoàn toàn giống nhau, đó cũng chính là điều khiến cuộc đời này thêm phần thú vị.

13 điều mẹ gửi con gái để có tương lai hạnh phúc viên mãn
13 điều mẹ gửi con gái để có tương lai hạnh phúc viên mãn

VOV.VN - "Tại mỗi thời điểm trong cuộc đời, hãy tập trung vào một mục tiêu lớn của con. Con không nên và cũng không thể làm nhiều thứ cùng một lúc vì điều đó chắc chắn sẽ gây ra mệt mỏi, căng thẳng. Tập trung và nỗ lực hết sức, mẹ tin con của mẹ sẽ làm được mọi điều".

13 điều mẹ gửi con gái để có tương lai hạnh phúc viên mãn

13 điều mẹ gửi con gái để có tương lai hạnh phúc viên mãn

VOV.VN - "Tại mỗi thời điểm trong cuộc đời, hãy tập trung vào một mục tiêu lớn của con. Con không nên và cũng không thể làm nhiều thứ cùng một lúc vì điều đó chắc chắn sẽ gây ra mệt mỏi, căng thẳng. Tập trung và nỗ lực hết sức, mẹ tin con của mẹ sẽ làm được mọi điều".